Đứa trẻ “chủng tộc thượng đẳng” tiết lộ sự thật đằng sau các bức ảnh chụp với Hitler

11/05/15, 20:45 Tin Tổng Hợp
80 năm đã trôi qua, cậu bé 4 tuổi chụp ảnh với trùm phát xít Hitler trong những bức ảnh tuyên truyền về chương trình ưu sinh Lebensborn, cuối cùng đã phá vỡ im lặng, tiết lộ sự thật về việc ông bị Đức quốc xã sử dụng như thế nào.

80 năm đã trôi qua, cậu bé 4 tuổi chụp ảnh với trùm phát xít Hitler trong những bức ảnh tuyên truyền về chương trình ưu sinh Lebensborn, cuối cùng đã phá vỡ im lặng, tiết lộ sự thật về việc ông bị Đức quốc xã sử dụng như thế nào.

Với đôi mắt xanh, tóc thẳng và thuộc chủng tộc Aryan mà Hitler hy vọng sẽ nhân giống nhanh chóng thông qua chương trình Lebensborn, Gerhard Bartels là một đứa trẻ hoàn hảo để chụp các tấm hình quảng cáo cho chương trình này của Đức quốc xã.

Trong những năm trước khi bùng nổ Chiến tranh Thế giới thứ hai, khuôn mặt của Bartels xuất hiện tràn ngập trên bưu thiếp, sách và các chiến dịch tuyên truyền cho chế độ.

Gerhard Bartels hồi 4 tuổi (trái) được chế độ Đức quốc xã chọn là gương mặt trong các poster quảng cáo.

8 thập kỷ sau, ông Bartels (nay 83 tuổi), đã lần đầu tiên tiết lộ về cách thức bộ máy tuyên truyền của Đức quốc xã sử dụng ông như thế nào.

Ông kể rằng vào năm 1936, ở tuổi lên 4, cha mẹ bảo ông mặc bộ quần áo đẹp nhất vào để “đi gặp Fuhrer”.

“Tôi không được phép chơi với những đứa trẻ khác trong ngày hôm đó vì sẽ khiến quần áo bị vấy bẩn”, ông Bartels nhớ lại. “Tôi không thích điều đó, tôi chỉ muốn được ra chơi với những đứa trẻ khác”.

Heinrich Hoffmann, nhiếp ảnh gia riêng của Hitler, là người chụp những hình ảnh chuyên quảng cáo cho chiến dịch thúc đẩy việc nhận con nuôi nguồn gốc Aryan.

Ông Bartels được lựa chọn vì người bác Isidor Weiss là trung sĩ dưới trướng Hitler trong Thế chiến I.

8 thập kỷ sau, ông Bartels đã lần đầu tiên tiết lộ sự thật đằng sau các tấm hình quảng cáo.

Hitler là khách hàng thường xuyên lui tới khách sạn Bavarian của ông Weiss, khách sạn này nằm ngay cạnh nhà nghỉ Alpenhof của bố mẹ Bartels.

“Hitler chỉ là một gã gangster. Đức quốc xã sử dụng tôi cho mục đích tuyên truyền. Tôi là đối tượng Hitler sử dụng để thể hiện tình yêu đối với trẻ con”- ông Bartels, người vẫn còn làm việc trong khách sạn trên dãy núi Apls này, nói.

Ông Bartels cho hay ông được hướng dẫn cách thức chào đón Hitler với cụm từ thông dụng “Heil Mein Fuhrer”. “Ngay khi còn bé tý như vậy, tự trong sâu thẳm, tôi đã biết mình đang bị thao túng”- ông Bartels cho biết thêm.

Nhiều năm trước khi Thế chiến II bùng nổ, khuôn mặt của cậu bé Bartels xuất hiện tràn ngập trên bưu thiếp, sách và các chiến dịch quảng cáo cho chế độ. Ảnh chụp năm 1936.

Ông Bartels nói rằng ông đặc biệt nhớ đến bức ảnh từ năm 1936 – năm mà Đức tái chiếm trái phép Rhineland. “Tôi rất hạnh phúc khi được chụp tấm ảnh đó bởi vì tôi nghĩ rằng mình sẽ được nhận một miếng bánh táo to”.

“Heinrich Hoffmann, nhiếp ảnh gia riêng của Hitler, chụp tất cả những bức ảnh đó. Và 80 năm qua, tôi vẫn đang chờ đợi miếng bánh táo”- ông Bartels nói.

“Giống như mọi lời hứa khác của Hitler, tất cả nghe đều hay ho, nhưng không có nghĩa là ông ta sẽ thực hiện chúng”- ông Bartels kết luận.

Hitler là người thường xuyên lui tới khách sạn Bavarian của ông bác Weiss, bên cạnh nhà khách Alpenhof (ảnh) của cha mẹ ông Bartels.

Theo Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

Ad will display in 09 seconds

Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

Ad will display in 09 seconds

Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

    Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

  • Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

    Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

    Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

  • Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

    Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

  • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

    Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  • Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

    Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp