Mưa lớn kèm lốc xoáy ở Đắk Lắk tốc mái hàng chục nhà dân

30/04/15, 11:02 Việt Nam

Hàng chục căn nhà của người dân tại buôn Win và thôn 15, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk, bị tốc mái, hư hỏng nặng sau trận mưa lớn kèm lốc xoáy chiều 29/4.

Khoảng 14 giờ 30 phút chiều 29/4, trên địa bàn xã Ea Kuêh đã xảy ra mưa lớn, sấm sét, gió lớn kèm theo lốc cuốn. Nhiều nông dân đang đi tưới rẫy thấy thời tiết chuyển biến xấu nên đã chủ động về nhà.

Anh Phan Ngọc Đức 41 tuổi, trú tại thôn 15, bàng hoàng kể lại: “Tôi đang làm ở trong nhà thì thấy mây đen kéo đến, mưa to, gió rất lớn. Nhà tôi được làm bằng trụ thép khá kiên cố nhưng trong phút chốc bị gió đánh gãy. Hơn một nửa mái nhà và đường ngang nhà được làm bằng thép bị gãy làm đôi. Nhiều mãnh tôn bị gió đánh bật đi rất xa”.

Tương tự, Phan Văn Yên 40 tuổi, ngụ buôn Win, cho biết, vào thời điểm trên thấy trời mưa lớn, vợ chồng anh vội vàng từ rẫy về nhà, sau khi về nhà được khoảng chừng 15 phút thì gió lốc mạnh nổi lên, cuốn phăng hoàn toàn phần mái của ngôi nhà.

Chưa bao giờ tôi thấy gió mạnh đến vậy, nhiều tấm tôn của gia đình tôi bay thẳng ra ngoài đường, rất may không ai bị thương, nhưng nhà thì bị thiệt hại sau trận mưa này trên 30 triệu đồng”, anh Yên cho hay.

Vì lốc cuốn mạnh nên tôn miếng, gạch ngói từ nhà của hàng chục hộ dân tại buôn Win bị cuốn ra đường, nhiều căn nhà bị gãy cả trụ nhà, xà ngang và cả phần trần nhà khiến người dân vô cùng hoảng sợ. Rất may không có thiệt hại về người sau cơn lốc.

Nhiều người dân đã phải tự căng lều bạt hoặc tạm trú nhà hàng xóm sau cơn mưa để tá túc qua đêm.

Ông Y Đoang Niê, Trưởng buôn Win cho biết: “Cơn gió lốc không chỉ làm thiệt hại khi cuốn tốc mái nhà của các hộ dân trong buôn mà ngay cả những lều lán tại rẫy lân cận cũng bị cơn lốc phá hủy, bên cạnh cạnh đó 1 số hoa màu của người dân cũng bị thiệt hại. Đến nay buôn vẫn chưa có thống kê về thiệt hại chính xác”.

Nhiều căn nhà bị lốc cuốn mái tôn ra vườn.
Cây xanh bên đường bị gió lớn quật ngã.
Nhiều căn nhà bị biến thành đồng đổ nát sau cơn tố lốc.

Theo Dân Trí, NĐT

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời