Thủ phạm vụ máy bay không người lái ở Nhật ra đầu thú

25/04/15, 09:17 Thế giới

Một người đàn ông đã tự nhận mình là thủ phạm đưa máy bay không người lái chứa phóng xạ đáp xuống nóc Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, và cho biết mục đích của việc này là để “phản đối điện hạt nhân”.

Các nhân viên an ninh đang nghiên cứu vật thể bay xuất hiện trên nóc Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản. (Ảnh Reuters)

Truyền thông Nhật Bản cho hay, người đàn ông này khoảng 40 tuổi, sống tại thành phố Obama, tỉnh Fukui.

Tối Thứ Sáu (24/4), người này đã ra đầu thú tai Sở Cảnh sát địa phương, và tự nhận mình là thủ phạm điều khiển máy bay không người lái đáp xuống nóc tòa nhà Văn phòng Thủ tướng ở quận Chiyoda, thủ đô Tokyo.

Nghi phạm đã một mình đến trình diện tại Sở Cảnh sát Obama lúc hơn 8 giờ tối, và nói với nhân viên sở cảnh sát rằng, anh ta đến trình diện về vụ việc liên quan đến máy bay không người lái ở Văn phòng Thủ tướng”, một nguồn tin cho biết.

Người đàn ông này khai rằng, mục đích của việc cho UAV đáp trên nóc dinh thự là để “phản đối điện hạt nhân” và “chất phóng xạ”, thứ bên trong hộp nhựa phóng xạ chính là “cát ở tỉnh Fukushima”.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng xác định “hợp chất lạ” trong hộp nhựa này có thể là đất.

Cảnh sát Nhật Bản đã lập tức cử điều tra viên xuống Fukui để lấy lời khai từ đối tượng.

Theo nguồn tin của các điều tra viên, khi ra đầu thú, người này mang theo một thứ giống như thiết bị điều khiển máy bay không người lái.

Máy bay không người lái được phát hiện trên nóc tòa nhà Văn phòng Thủ tướng thuộc loại Phantom 2, mang số hiệu DJI, do Trung Quốc sản xuất.

Ngoài việc có lớp vỏ được sơn đen, vật thể bay này còn mang một hộp nhựa nhỏ dán ký hiệu phóng xạ và bên trong có chứa “chất lạ” trông giống chất cesium.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?