“Lãnh địa” dành riêng cho người xấu xí

09/11/11, 10:26 Chuyện lạ

Trong lòng đất nước luôn tôn thờ cái đẹp như Italy lại tồn tại một “lãnh địa” dành riêng cho những ai có “nhan sắc” ma chê, quỷ hờn…

“Lãnh địa” đó được biết đến với tên gọi khá hài hước: “Câu lạc bộ của những người xấu xí”. Với hơn 20.000 hội viên, câu lạc bộ kỳ lạ này nằm trong thị trấn Piobbico, thuộc miền đông, vùng Marche, Italy. 

Lãnh địa của người xấu xí nằm ở thị trấn Piobbico

Trên con đường xuyên suốt thị trấn, bạn sẽ dễ dàng nhận ra tấm biển khá hoành tráng với lời chào mời thân thiện: “Các bạn đang đến lãnh địa của những người xấu”. Một truyền thống hài hước được duy trì nhiều đời nay tại thị trấn, đó là người dân sẽ “giãy nảy” và lập tức chuyển kênh nếu trên ti vi phát chương trình về các cuộc thi sắc đẹp.

Tấm biển với lời chào mừng khá thân thiện tại bên đường làng

“Tôi rất xấu, mũi của tôi vừa bé vừa ngắn, lại hếch lên trên, nhưng nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ tự hào mà rằng: càng xấu càng tốt!”, Telesforo Lacobelli, chủ tịch Câu lạc bộ những người xấu xí, hồn nhiên chia sẻ với một tờ báo của Anh. Cần phải biết rằng, tại vùng Appennini này, chiếc mũi to luôn luôn được ca ngợi. Vì vậy, mũi nhỏ và ngắn ngủn như của Telesforo chính là một thảm hoạ.   Telesforo luôn đóng vai trò là người hướng dẫn du khách tham quan những căn phòng khác nhau – nơi được coi là “thánh đường của sự xấu xí”. Trên tường những căn phòng này có treo huy hiệu của câu lạc bộ, trên cánh cửa có dòng chữ: “Làm vợ người đàn ông xấu xí sẽ luôn cảm thấy vui vẻ”.

Việc ca ngợi cái xấu được khơi mào ở đây từ 40 năm trước. Lúc đó, câu lạc bộ chỉ là một  phòng môi giới hôn nhân. Sau khi hơn 100 gái ế có dung nhan xấu xí ở thị trấn buộc lòng phải đăng quảng cáo tìm chồng, lập tức, hàng nghìn phụ nữ có số phận tương tự trên thế giới tìm tới đây để đổi phận. Cho tới nay, số hội viên của câu lạc bộ đã lên tới hơn 20.000 người.

Một hội viên với dung nhan không mấy mỹ miều của câu lạc bộ.

Trong hơn 40 năm thành lập, các thành viên của câu lạc bộ đều đeo một huy hiệu mang dòng chữ: “Xấu là đẹp, đẹp tức là không gò bó”. Họ còn phân chia mức xấu của mọi người thành từng cấp khác nhau, từ “không xấu lắm”, “xấu bình thường” đến “rất xấu”, thậm chí những hội viên “cực kỳ xấu” còn đạt được giải thưởng “quán quân” giống như những cuộc thi hoa hậu. Hài hước hơn nữa, giải thưởng này trong tiếng Italy có cách phát âm giống với giải thưởng Nobel lừng danh khắp thế giới.

Các cuộc thi tìm ra dung nhan xấu xí nhất được tổ chức thường xuyên tại đây.

Ngoài việc tổ chức cuộc thi tuyển chọn người xấu, vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 9 hằng năm, câu lạc bộ còn tổ chức lễ kỷ niệm tại thị trấn Piobbico. Trong ngày lễ trọng đại này, hội viên khắp nơi trên thế giới có quyền bầu chọn ra chủ tịch mới. Nhưng đã nhiều năm nay, vị trí này luôn dành cho Telesforo. Một phần là bởi chiếc mũi nhỏ kỳ lạ của ông. Quan trọng hơn cả là Telesforo luôn bền bỉ đấu tranh cho quyền lợi của những người không đẹp mã và giúp họ luôn cảm thấy tự tin trong cuộc sống.

Theo 24h

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?