Vệ tinh khí tượng quân sự Mỹ phát nổ

04/03/15, 09:16 Thế giới

Một vệ tinh khí tượng quân sự 20 năm tuổi của Mỹ đã gặp một “tai nạn thảm khốc” và phát nổ, khiến hàng chục mảnh vỡ bay tứ tung vào vũ trụ và tạo ra những mối nguy hiểm tiềm tàng.

Ảnh đồ họa của vệ tinh DMSP quay quanh Trái Đất. (Ảnh Không quân Mỹ)

Thông tin này được không quân Mỹ công bố hôm Thứ Sáu (27/2), theo đó, vệ tinh số 13 thuộc Chương trình Vệ tinh khí tượng quân sự (DMSP-F13) được cho là đã gặp một “tai nạn thảm khốc” và phát nổ thành 43 mảnh vỡ không thể cứu vãn trong ngày 3/2 vừa qua.

Công ty dân sự CelesTrak là đơn vị đầu tiên thông báo về vụ nổ này. Sau đó, không quân Mỹ đã xác nhận họ bị mất một vệ tinh quân sự.

DMSP được quân đội Mỹ phát triển những năm 1960 để phục vụ cho mục đích giám sát và trinh sát.

Bộ Tư lệnh vũ trụ không quân Mỹ cho biết: “Do vệ tinh này không còn được Cơ quan thời tiết quốc gia hay Cơ quan thời tiết không quân sử dụng nữa, nên ảnh hưởng của vụ nổ vệ tinh này rất nhỏ”.

Trong khi đó, Đại tá không quân John Giles là giám đốc Trung tâm tác chiến vũ trụ liên quân nói rằng: “Trong khi sự đối phó ban đầu đã kết thúc, các nhân viên của Trung tâm tác chiến vũ trụ liên quân sẽ tiếp tục đánh giá sự kiện này để nắm rõ hơn về những gì đã xảy ra và những gì sẽ xảy ra với người sử dụng khi không có vệ tinh này”.

Tuy nhiên, việc các mảnh vỡ rơi vào vũ trụ sẽ gây nên những rủi ro tiềm tàng đối với Trái đất. Những mảnh vỡ trong không gian là vô cùng nguy hiểm vì chúng di chuyển trong không gian với vận tốc 7km/giây, có khả năng hủy diệt to lớn khi không may va chạm với Trái đất.

Trước đó, DMSP-F13 quay quanh Trái Đất ở khoảng cách 804 km trong quỹ đạo mặt trời đồng bộ và đường bay của nó theo hướng qua cực Bắc và Nam. DMSP-F13 mất khoảng 101 phút để bay hết một vòng và nó cung cấp cái nhìn đầy đủ về toàn bộ bề mặt hành tinh xanh 2 lần/ngày.

Vệ tinh DMSP-F13 được phóng từ năm 1995 và là vệ tinh cũ nhất còn hoạt động trong hệ thống vệ tinh thời tiết DMSP.

Hiện tại, không quân Mỹ vẫn còn 6 vệ tinh DMSP đang hoạt động, sau khi chiếc DMSP-F19 cuối cùng được phóng hồi tháng 4/2014. Dự kiến, chiếc vệ tinh DMSP thứ 7 sẽ được phóng vào năm 2016.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?