Lạ lùng linh hồn vật nuôi đã chết quanh quẩn bên chủ

01/10/11, 13:52 Thế giới tâm linh

Suốt nhiều năm cho ăn, nuôi nấng và cùng lớn lên với những con vật nuôi, chúng ta đều phát triển mối quan hệ chặt chẽ với chúng. Tuy nhiên, có những quan hệ mạnh tới mức được đem vào cả cõi âm.

Câu chuyện về những gia đình thường xuyên được con vật nuôi yêu quý viếng thăm sau khi chúng đã chết đã được mô tả đầy chi tiết trong cuốn sách Vật nuôi và cõi âm của Kim Sheridan.


George Stone là người hoài nghi về sự duy linh của vật nuôi cho tới khi nhìn thấy hồn ma của một con chó nhảy qua tường. Stone kể với Sheridan: “Có một lần tôi đang đi ở một con đường tối om vào ban đêm thì bỗng nhiên nhìn thấy một con chó trắng, rất to băng qua đường. Nó nhảy khi di chuyển nhưng rất chậm và rồi chui qua một hàng rào. Tôi nhìn nó chạy – chuyển động rất chậm, cho tới khi mất hút. Vì vậy, giờ tôi tin rằng những con vật cũng có linh hồn như chúng ta”.

Con mèo cứu mạng

Wiggie, con mèo già của cô nuôi dạy trẻ Debra Tadman đã chết khi cô gọi cho người truyền tin với động vật Sharon Callaghen. ‘Wiggie và I quan hệ thân thiết và tôi cảm thấy như mình đã mất đi một đứa con. Wiggie đã chứng kiến tôi kết hôn, ly dị, có những mối quan hệ mới, chuyển nhà 3 lần và cùng tôi có nhiều trải nghiệm khác trong cuộc sống”.

Sharon nói với Debra rằng chú mèo Wiggie rất lo lắng về căn hộ của cô vì đó là nơi rất độc. “Khoảng một năm sau đó, tôi quyết định sơn lại bên trong căn hộ. Đó là lúc tôi phát hiện bề mặt tường có chứa asbesto (khoáng chất của a-mi-ăng). Tôi phải dỡ toàn bộ trần nhà. Khi những mảng ốp tường bằng gỗ phản ứng với asbestos bị gỡ xuống, trên tường đầy mốc. Sau đó, khi một số bức tường được gỡ đi thì người ta phát hiện cần phải thay hệ thống dây điện”.

Debra luôn biết ơn Wiggie. Cô nói: ‘Cho tới giờ, tôi không thể tin làm thế nào mọi việc lại đúng và chính xác tới vậy. Không có cách nào Sharon có thể biết được điều đó. “Tôi không biết gì cho tới khi tiến hành sơn sửa nhà cửa”.

Người bạn trung thành

Narelle Box, một thợ kim hoàn ở Australia, gần đây đã phải vĩnh biệt “người bạn mèo tâm tình” suốt 15 năm là Browby và cô đã phải gặp một đồng cốt nhằm giúp giảm nỗi đau.

“Bà đồng không biết tôi có một con mèo và nó đã chết. Khi tôi gọi điện để đặt hẹn thì tôi nói chuyện với chồng bà ấy. Ông ta chỉ cho tôi ngày hẹn, thời gian và địa chỉ, không hỏi thêm thông tin gì khác.

“Vào ngày hẹn tôi tới gặp bà đồng, khi mở cửa và điều đầu tiên bà đồng nói khi tôi đi qua ngưỡng cửa rằng – Nhìn kìa, có một con mèo đen cạnh chân bạn. Đó là những từ đầu tiên bà ấy nói với tôi và đó là lần đầu tiên hai chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi nhìn xuống chân và không nói gì cả…Tôi không thể diễn đạt bằng lời nhưng thật tuyệt khi biết rằng vật nuôi yêu quý vẫn để ý và theo sát bước chúng ta”.

Chỉ một số người nhìn thấy linh hồn vật nuôi

Một số người có thể nhìn thấy hồn ma trong khi những người khác thì không. Thông thường, một số thành viên trong gia đình có thể nhìn thấy con vật đã chết song một số khác lại không.

Hobbes, con chó yêu của Robert và Kathy Simmon đã chết khi con trai họ đang ở trường đại học. Khi cậu này trở về nhà và được thông báo con vật đã chết, Moe trả lời: “Không thể như thế được. Nó vừa ở đây và con vừa vuốt ve nó”.

Một số người có thể cảm nhận được con vật nuôi đã chết vẫn ở bên cạnh mình song không thể nhìn thấy chúng. Người kết nối với những con vật Gail De Sciose nói với Sheridan: “Mọi người nói với tôi rằng họ thực sự cảm nhận được sự hiện diện của con vật nuôi cho dù nó đã chết. Có một phụ nữ từng nói với tôi, cô ấy cảm thấy con mèo vẫn ngồi trên lòng mình và kêu gừ gừ dù con mèo đã chết.

  • Hoài Linh (Theo DailyMail)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc