Quý Mão 2023: Sách cổ “Xuân ngưu đồ” dự báo điều gì?

22/01/23, 07:00 Tiên Tri

“Xuân ngưu đồ” là một cuốn sách cổ minh họa được sử dụng để dự đoán thời tiết, lượng mưa, can chi, ngũ hành, thu hoạch mùa màng và các số liệu khác trong năm.

Một trang trong “Xuân ngưu đồ”. (Ảnh qua Youtube)

Vì năm 2023 là năm xuân kép, hoặc tháng hai nhuận, nên năm sau cũng là bất thường.  Về phần Quý Mão năm 2023, trong “Xuân ngưu đồ”có chép như sau:

“Nhất long trị thủy, nhị nhân đắc tân, tam mã đà cốc, thất nhân phân bính, thập ngưu canh điền.” 

“Nhất long trị thủy” (Một rồng trị thủy): Người xưa có câu “rồng càng nhiều úng càng ít”, có nghĩa là rồng càng nhiều thì mưa càng ít, rồng càng ít thì nước càng nhiều, điều này cũng giống như “3 vị hòa thượng không có nước uống”, càng có nhiều rồng thì càng trốn tránh trách nhiệm. Nói chung, 4 và 5 con rồng là cách tốt nhất để kiểm soát nước, theo người xưa có thể có nhiều mưa vào năm tới, vì vậy chúng ta phải chú ý đến úng.

 “Nhị nhân đắc tân” (2 người cực nhọc): Chữ 辛 “tân” đại diện cho thu nhập, vậy câu “nhị nhân đắc tân” có nghĩa là tiền trong năm tới có thể khó kiếm và sẽ không có nhiều người kiếm được tiền.

“Tam mã đà cốc” (3 ngựa cõng thóc): Ngựa là lực lượng lao động quan trọng, nói chung, càng nhiều ngựa chở thóc thì thu hoạch càng tốt. Như thế câu này ám chỉ việc vận chuyển ngũ cốc có ít ngựa, nghĩa là thu hoạch rất tầm thường.

“Thất nhân phân bính” (7 người phân bánh): Câu này có nghĩa là 7 người chia nhau ăn một cái bánh, cũng gián tiếp có nghĩa là mùa màng thất bát, lương ít người nhiều, nhiều người có thể bị đói.

“Thập ngưu canh điền” (10 trâu cày ruộng): Trong điều kiện bình thường, chỉ cần 1 hoặc 2 con trâu để cày đất. Càng nhiều trâu bò dùng để cày đất, nghĩa là đất quá khô hoặc bị ngập nước, ít trâu bò thì không đủ sức cày xới nên phải có nhiều con cùng cày.

Tử Vi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc