Phép màu từ thiên đường: Bệnh nan y không thuốc mà tự khỏi

31/08/22, 18:03 Thế giới tâm linh

Anna từ nhỏ đã mắc phải căn bệnh dạ dày không có thuốc chữa, cô bé không thể ăn uống bình thường mà phải dùng ống để truyền thức ăn lỏng vào cơ thể. Mọi thứ khó khăn đến mức em chỉ muốn kết thúc cuộc đời của mình, nhưng một kỳ tích đã xảy ra…

Phép màu từ thiên đường: Bệnh nan y không thuốc mà tự khỏi. (Ảnh minh họa qua Adobe Stock)

Cuốn sách “Phép màu đến từ thiên đường”

Câu chuyện về cô bé Annabel Beam đã được viết thành sách “Phép màu đến từ thiên đường” và xuất bản vào năm 2015. Thông qua cuốn sách, mẹ của Anna đã ghi chép lại những sự việc có thực xảy ra với cô bé.    

Bệnh tật giày vò

Năm Anna 6 tuổi, dạ dày của cô bé đột nhiên có triệu chứng lạ, cô bé không thể tiêu hóa thức ăn như những người bình thường khác, mỗi khi ăn xong bụng của Anna sẽ bị trướng lên, đau đớn vô cùng.

Không còn cách nào khác, Anna sau đó phải nhờ đến ống nhựa để đưa đồ ăn lỏng vào cơ thể nhằm duy trì sự sống.

Anna từ nhỏ đã mắc phải căn bệnh dạ dày không có thuốc chữa, cô bé không thể ăn uống bình thường mà phải dùng ống để truyền thức ăn lỏng vào cơ thể. (Ảnh: Facebook Christy Beam)

Mẹ của Anna chứng kiến cảnh này mà không khỏi đau đớn, bà cố gắng đưa con gái đi khắp nơi để thăm khám, những mong có hy vọng tìm được phương thức cứu chữa cho con, nhưng các phương pháp trị liệu đều không có kết quả. Bệnh tình không những không khỏi, mà con gái của bà còn ngày càng ốm yếu hơn… 

Có câu “bệnh lâu sẽ bi quan”, mỗi ngày đều phải chịu sự đau đớn do căn bệnh lạ mang đến, hy vọng về một tương lai khỏe mạnh của Anna cứ thế lụi dần, cô bé chán nản nói với mẹ: “Con chỉ muốn chết đi để được lên thiên đường, chứ không muốn sống trong đau đớn thế này nữa…”

Sự cố bất ngờ

Vào một ngày khi Anna 8 tuổi, cô bé và chị gái chơi đùa trong nông trại của gia đình, cả hai đùa giỡn rồi cùng nhau trèo lên một cây cổ thụ cao 10 mét ngắm nhìn xung quanh. 

Đúng lúc ấy cành cây bất ngờ nứt ra như muốn gãy, Anna vội chạy vào trong thì bị ngã thẳng xuống hố sâu trong thân cây, hóa ra cái cây nhìn bình thường nhưng đã bị mục từ bên trong.

Đội cứu hỏa sau đó đến bắc thang lên cây nhưng không tài nào kéo Anna lên được vì cái hố trong thân cây quá sâu. Họ sau đó phải thả dây đưa người xuống hố để kéo Anna lên. Cuối cùng sau 5 tiếng đồng hồ, Anna cũng được đội cứu hỏa đưa ra ngoài, khoảng thời gian này Anna cũng có được trải nghiệm vô cùng tuyệt vời, và kỳ tích đã xuất hiện trên cơ thể ốm yếu của cô bé. 

Thiên đường và chúa Giêsu

Việc ngã từ độ cao không tưởng có thể khiến Anna tử vong hoặc bại liệt nhưng thật kỳ diệu, cô bé đã sống sót mà không có một vết xước nào. Sau đó, Anna đã kể cho gia đình nghe về chuyện bản thân được đến thăm thiên đường trong thời gian bị ngất ở trong thân cây.

Anna kể, ở thiên đường cô đã gặp lại bà nội, người đã qua đời mấy năm trước. Không chỉ vậy, cô bé còn được gặp Chúa Giêsu, người có mái tóc cùng bộ râu màu nâu, mặc áo choàng trắng. Chúa để cô bé ngồi trên đùi mình, đối xử với cô bé ân cần như một người thân. 

Anna kể cho gia đình nghe về chuyện bản thân được đến thăm thiên đường trong thời gian bị ngất ở trong thân cây. (Ảnh minh họa qua Internet)

Lúc ấy Anna hỏi Chúa Giêsu rằng: “Con có thể ở lại thiên đường (bên người) không?” Chúa trả lời rằng: “Không thể. Vì con vẫn còn sứ mệnh phải hoàn thành trên trái đất.” Để Anna yên tâm Chúa nói: “Khi đội cứu hỏa đưa con ra khỏi nơi này, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.”

Sau khi Anna được đội cứu hỏa kéo lên khỏi thân cây cũng là lúc căn bệnh nan y giày vò cô bé nhiều năm biến mất hoàn toàn, căn bệnh mà các bác sĩ đều lắc đầu, nói không có phương pháp nào chữa trị được nay không cần uống thuốc mà đã tự khỏi một cách thần kỳ. Kể từ đó, Anna lại có thể ăn uống bình thường, tận hưởng niềm vui cuộc sống bên gia đình của mình.

Tất cả các bác sĩ khi biết tình hình sức khỏe của Anna đều vô cùng ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được.

Trải qua sự việc lần này, Anna và người nhà của cô bé đều tin vào sự tồn tại của thần, và tin rằng chính Chúa Giêsu đã chữa khỏi bệnh cho Anna. Họ càng tin hơn rằng trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, chỉ cần con người tin tưởng vào sự tồn tại của Thần, giữ vững sự thiện lương của bản thân thì mọi chuyện dù là không may mắn đến mấy cũng sẽ được hóa giải, trở nên tốt đẹp.


Cuốn sách “Phép màu đến từ thiên đường” do mẹ của Anna viết, kể lại kỳ tích xảy ra với con gái của bà, sau khi xuất bản đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên.

Nhiệt Bạch (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?