Thổ Nhĩ Kỳ ‘không trả tiền chuộc’ để giải cứu các con tin

21/09/14, 22:06 Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng ngoại giao và chính trị để giải thoát các con tin khỏi Nhà nước Hồi giáo (ISIS), chứ không dùng tiền chuộc, Tổng thống Tayyip Erdogan vừa cho biết hôm Chủ Nhật (20/9).

2014-09-21T112225Z_1_LYNXMPEA8K05R_RTROPTP_2_IRAQ-CRISIS-TURKEY-HOSTAGES
Một nhân viên đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ (giữa) ở Mosul được người thân đón tại sân bay Esenboga, Ankara vào ngày 20/9/2014. (Ảnh: REUTERS/Stringer)

Sau hơn 3 tháng giam cầm, 46 con tin bị các chiến binh Hồi giáo bắt giữ ở miền Bắc Iraq được Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đưa trở lại nước này vào sáng sớm Thứ Bảy (19/9).

— “Chúng tôi không hề mất một xu nào cả… đây là thành công đến từ ngoại giao”, ông Erdogan tiết lộ trước khi đến Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Reuters dẫn nguồn từ cơ quan an ninh cho biết, sau khi được chuyển từ thành phố Raqqa thuộc phía Đông Syria, thành trì của Nhà nước Hồi giáo, các con tin được thả vào tối  Thứ Sáu ở thị trấn miền biên giữa hai nước là Tel Abyad. Tuy nhiên, các quan chức nước này từ  chối tiết lộ chi tiết  hoạt động giải cứu.

sat-image.JPG (727×600)
Đường biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Các con tin gồm một số nhân viên Tổng lãnh sự quán, gia đình họ và lực lượng đặc nhiệm. Những người này bị bắt ở thành phố Mosul trong đợt tấn công nhanh của quân nổi dậy người Sunni vào hôm 11/6. Tổng thống Erdogan cho biết đã thảo luận về một vùng đệm trên biên giới với Tổng thống Mỹ Barack Obama và các đồng minh NATO tại hội nghị thượng đỉnh hồi đầu tháng này.

 

Văn Cườ[email protected]Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?