Lần cuối gặp mẹ, bé 8 tuổi bị bạo hành nói: ‘Mẹ hứa đừng khóc, đừng buồn’

28/12/21, 14:38 Việt Nam

Lần cuối bé V.A được gặp mẹ ruột là từ tháng 12 năm ngoái. Lúc đó hai mẹ con đã ôm nhau khóc nức nở, bé còn nói với mẹ rằng “Mẹ ơi, mẹ đừng có khóc, mẹ đừng buồn, mẹ khóc mẹ buồn là V.A. cũng buồn đấy. Mẹ hứa với V. A., mẹ đừng khóc, đừng buồn nữa nhé”.

Cái chết thương tâm của đứa trẻ 8 tuổi

Cuộc tiễn đưa diễn ra ở chung cư Topaz 2 (Bình Thạnh, TP.HCM) dưới sự chứng kiến hàng trăm cư dân khiến ai nấy đều xót thương cho số phận bé gái 8 tuổi bị bạo hành. (Ảnh: Internet)

Theo báo Thanh Niên, vào chiều ngày 27/12, lãnh đạo UBND Q.Bình Thạnh và lãnh đạo Quận ủy Bình Thạnh cho biết, Công an quận đã tiến hành bắt khẩn cấp người ‘mẹ kế’ nghi bạo hành bé gái 8 tuổi khiến bé tử vong.

Được biết, những ngày gần đây trên khắp các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin vụ việc bé N.T.V.A. (8 tuổi) nghi bị “vợ sắp cưới của bố” là V.N.Q.Tr. (26 tuổi) bạo hành đến chết tại TP.HCM, gây xôn xao dư luận.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên cơ thể bé V.A có nhiều vết bầm tím, nghi bị bạo hành trong suốt thời gian dài. 

Trước đó, vào ngày 23/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định bắt khẩn cấp nghi can V.N.Q.Tr. để điều tra về hành vi dẫn đến cái chết của bé V.A.

Trả lời trên báo Tuổi Trẻ, một vị cán bộ cho biết tại hiện trường vụ án, cũng chính là nhà bé, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều hình ảnh đau lòng như cây lau nhà đã bị gãy, trên đó có dính chùm tóc của bé. Ngoài ra còn có bảng danh sách rất dài ghi rõ công việc hàng ngày mà cháu bé 8 tuổi phải làm như hút bụi, đổ rác, lau nhà, giặt quần áo…

Tối ngày 27/12, sau khi chu toàn hậu sự cho cháu gái, anh Nguyễn Quang V. (anh trai của mẹ bé V.A.) đã mang di ảnh cháu tới chung cư, nơi bé tử vong để thắp nến cầu nguyện, tưởng nhớ.

Mẹ ruột không được gặp con gái

Anh V. cho biết, hiện chị N.T.H. (mẹ ruột của cháu V.A.) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con gái mình.

Chị H. cùng anh Th. (bố cháu V.A.) cưới nhau từ năm 2012 và có với nhau 2 người con nhưng sau đó lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khi còn đang chung sống với nhau, chị H. phát hiện anh Th. có mối quan hệ ngoài luồng với chị Tr. Thậm chí, hai người này còn công khai và chửi bới chị H. 

Vì quá phẫn uất trong cuộc hôn nhân này mà chị H. từng phải tự tử, rất may sau đó được đưa đi cấp cứu kịp thời nên mới bảo toàn mạng sống.

Bé A. chụp ảnh cùng bố và ‘mẹ kế’. (Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị)

Lúc chị H. còn đang mê man trên giường bệnh, bố mẹ anh Th. đã sang nói chuyện với bố mẹ chị H. rằng, nếu cả hai không ở được với nhau thì hãy cắt đứt.

Sau khi ly hôn, cháu V.A. ở với bố còn em trai nhỏ thì ở với mẹ. Bé trai năm nay mới lên 6, còn ngây thơ chưa biết chị đã mất. Thỉnh thoảng bé lại hỏi mẹ “chị V.A. đâu rồi mẹ…?”. 

Lần cuối hai chị em được gặp nhau là vào tháng 12/2020 tại trường của bé V.A. Khoảnh khắc gặp lại mẹ, bé V.A vừa khóc vừa nói “Ba đã cấm con không gặp mẹ rồi mà, sao mẹ gặp con làm gì”. 

Dù còn nhỏ tuổi nhưng bé rất hiểu chuyện, bé nói với mẹ “Mẹ ơi, mẹ đừng có khóc, mẹ đừng buồn, mẹ khóc mẹ buồn là V.A. cũng buồn đấy. Mẹ hứa với V. A., mẹ đừng khóc, đừng buồn nữa nhé”. Mỗi lần nhớ tới lần cuối hai mẹ con được gặp nhau, anh V. lại nghẹn ngào, không kìm được nước mắt vì thương em, thương cháu mình.

Anh V. cho biết thêm, hiện gia đình đã gửi đơn kiện đến cơ quan chức năng, liên hệ Hội bảo vệ quyền trẻ em, luật sư để đưa sự việc này ra ngoài ánh sáng.

Chia sẻ với báo Pháp luật và Bạn đọc, chị H. cho biết, lần cuối chị được gặp con là 1 năm trước, suốt năm rồi chị liên tục xin được gặp bé V.A mà không được, muốn gặp phải liên hệ, cầu xin người vợ kế. 

Bố mẹ tan vỡ hôn nhân, con cái là người trả giá

Hơn một năm sống cùng người mẹ kế, không ai biết bé V.A đã phải trải qua những gì. Em sống cùng với bố ruột, với gia đình mới nhưng lại lạc lõng giữa 4 bức tường.

Ở những ngày cuối cuộc đời, thứ bé V.A ghi nhớ được là những lần bạo hành, những quy tắc phải tuân theo lịch trình sinh hoạt mà người mẹ kế quy định.

Bảng quy tắc mà V.A phải làm theo. (Ảnh: Facebook)

Không chỉ bé V.A. mà vẫn còn nhiều đứa trẻ khác đang hoặc từng phải chịu cảnh là “bao cát” để người lớn trút đòn thù sau khi bố mẹ ly hôn. 

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh cho rằng, trẻ em rất dễ gặp sang chấn tâm lý sau khi bố mẹ ly hôn. Nhiều cha mẹ sau khi ly hôn do gặp khó khăn về tâm lý, dẫn đến bỏ bê, không chăm sóc con cái.

Thi thể bé V.A nhiều vết bầm tím. (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)

Theo thống kê mới nhất của UNICEF, có tới hơn 70% trẻ em đã từng bị giáo dục bằng hình thức bạo lực. 

Cha mẹ nuôi không có nghĩa là chỉ có trách nhiệm cho cái ăn, cái mặc  mà còn phải mang cho con tình yêu chân thành và sự bình yên. Hãy coi con cái là kho báu của bản thân chứ đừng nghĩ rằng con nhỏ là “của nợ” mà bố mẹ phải đem theo.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?