Bé trai xin bà nuôi mèo hoang nhặt từ đống rác: ‘Nó mồ côi giống con’

21/05/21, 14:46 Tin trong ngày, Việt Nam

Bé trai nhặt được con mèo con ngoài bãi rác, khi được hỏi vì sao muốn nuôi bằng được, bé ngập ngừng nói: “Dạ, vì con biết nó mồ côi giống con”.

Bé trai nhất quyết xin bà được nuôi mèo con bị bỏ rơi. (Ảnh cắt từ clip)

Cuộc đời của mỗi người, không phải ai khi sinh ra cùng đều có đủ tình yêu, sự chăm sóc của cha và mẹ. Mới đây, câu chuyện về một bé trai mồ côi được đăng tải lại trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng. Tuy vẫn còn rất nhỏ nhưng nhìn em vô cùng hiểu chuyện, khiến mọi người không khỏi ngậm ngùi và thương cảm.

Bé trai trong đoạn clip tên là N., sống tại mái ấm nhân ái Đức Trọng (Lâm Đồng) do bà giáo già Võ Thị Ngọc Thanh sáng lập nên. Đoạn clip này được quay từ cách đây vài năm. Khi ấy, N. đang mặc chiếc áo của bé gái được các nhà hảo tâm từ thiện tặng. Trên tay em bế một con mèo hoang còn non về xin phép bà cho nuôi. 

N. nói em nhặt được con mèo này trong đống rác, thương xót nên mang về.

Hỏi lý do vì sao nhất định muốn nuôi con mèo cho bằng được, bé N. ngập ngừng thỏ thẻ rằng: “Dạ, vì con biết nó mồ côi giống con”.

Nghe xong lí do mà em bé đưa ra, mọi người đều chết lặng vì thương cảm. Có thể bé còn chưa chắc hiểu hết ý nghĩa của hai từ “mồ côi”. Thế nhưng em lại hiểu rất rõ và cảm thương cho những hoàn cảnh giống với mình. 

Cư dân mạng bày tỏ lòng thương cảm, cũng không quên gửi tới bé những lời chúc ấm áp:

“Nghe câu vì nó mồ côi giống con mà đau lòng muốn đứt ruột gan”.

“Đồng cảm, đó là cảm giác của bé khi đã trải qua hoàn cảnh đau lòng từ khi còn quá bé”.

“Nghe câu nói là biết bé hiểu chuyện như thế nào rồi. Ngoan quá, chỉ mong các em lớn lên thật khoẻ mạnh và có một tương lai tươi sáng”.

“Kính trọng sự dịu dàng và ấm áp của bà, kính trọng cả sự ngoan ngoãn và lương thiện của em nữa”.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc