40 y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ xét nghiệm Covid-19 khẩn vì liên quan ca nhập cảnh lậu từ Campuchia

28/04/21, 17:32 Việt Nam

Mới đây, TP.HCM đã phát hiện trường hợp 2 mẹ con nhập cảnh trái phép, chèo xuồng từ Campuchia vượt biên về nước rồi đến Bệnh viện Từ Dũ khám bệnh mà không khai báo y tế; hiện 40 y bác sĩ tiếp xúc gần với 2 trường hợp này đã phải xét nghiệm Covid-19 khẩn cấp.

Nhân viên y tế tại TP.HCM phun khử trùng tại khu vực phát hiện người nghi mắc Covid-19. (Ảnh: Zing News)

Thanh Niên trưa ngày 28/4 dẫn lời bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, vào ngày 27/4, HCDC đã phát hiện có 2 trường hợp là mẹ con nhập cảnh trái phép.

Hai người này chèo xuồng từ Campuchia vượt biên về nước rồi về Bệnh viện Từ Dũ khám bệnh do thai 32 tuần, xuất huyết âm đạo, nhưng không khai báo y tế trung thực. Cụ thể là cả hai đã nhập viện từ ngày 20/4 nhưng phải đến ngày 26/4 mới khai nhận là nhập cảnh trái phép.

Theo Người Lao Động, hiện bệnh viện Từ Dũ đã thực hiện cách ly, truy vết và làm xét nghiệm khẩn cho 2 mẹ con vượt biên trái phép trên và 40 nhân viên y tế liên quan. Rất may, kết quả kiểm tra lần 1 tất cả đều âm tính với Covid-19, tuy nhiên theo ông Dũng, qua chuyện này cho thấy có nhiều nguy cơ trên cả nước sẽ xuất hiện các trường hợp tương tự. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn,Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Thanh Niên)

Cũng liên quan đến tình hình dịch Covid-19, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong quý 1/2021, công an cả nước đã phát hiện và xử lý gần 1.400 vụ nhập cảnh trái phép, có nhiều vụ đã đưa ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can. 

Hiện nay ngoài những trường hợp như 2 mẹ con trên, còn có một số đối tượng không phải chuyên gia, nhà kinh tế nhưng vẫn được doanh nghiệp bảo lãnh nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Để giải quyết vấn đề này, Thượng tướng Sơn cho rằng, cần tăng cường kiểm soát biên giới, huy động lực lượng tuyến sau bọc lót cho lực lượng tuyến đầu để “biên phòng mà có sơ hở thì tuyến sau phát hiện kịp thời”. 

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?