Dàn cảnh bắt cóc để đóng vai “anh hùng cứu mỹ nhân”, nam thanh niên bị bắt tạm giam

17/03/21, 18:04 Việt Nam

Nguyễn Văn Đức nhiều lần tỏ tình nhưng không được chị T. đồng ý nên đã lên ‘kịch bản’ thuê người giả vờ bắt cóc “bạn gái” tống tiền rồi mang 100 triệu đến giải cứu lấy cảm tình của “người trong mộng”.

Nguyễn Văn Đức tại cơ quan công an. (Ảnh qua tuoitre)

Ngày 17/3, thông tin từ Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, hiện cơ quan này đã đang tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, quê tại H.Nông Cống, Thanh Hóa), Hoàng Ồng Nhất (23 tuổi), Triệu Ồng Nhất (25 tuổi), Lương Thanh Miều (23 tuổi, cùng quê Lào Cai) để làm rõ tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Trước đó, vào chiều ngày 6/3, Công an Q.Đống Đa nhận được trình báo của chị N.T.T (19 tuổi, ngụ tại Hà Nội) về việc bản thân bị 3 đối tượng lạ mặt bắt cóc, khi nạn nhân đang ở khu vực P.Ngã Tư Sở (Q.Đống Đa).

Qua điều tra, truy xét, Công an Q.Đống Đa đã bắt khẩn cấp 4 nghi can, làm rõ màn kịch “anh hùng cứu mỹ nhân” được đối tượng Đức dàn dựng công phu.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Đức khai quen chị T. từ tháng 10/2020, qua nhiều lần ngỏ lời yêu nhưng bị từ chối. Đức đã lên kế hoạch dựng vở kịch “anh hùng cứu mỹ nhân” và bàn bạc  thuê Miều bắt cóc chị T. với giá 60 triệu đồng.

Đức lên mạng đặt mua các vật dụng cho kế hoạch như còng số 8, dùi cui điện… Sau đó, chuyển khoản cho Miều yêu cầu thông báo tiến độ thực hiện kế hoạch. Nhận được đồ và tiền, Miều rủ thêm Triệu Ồng Nhất và Hoàng Ồng Nhất cùng tham gia phi vụ này.

Tối ngày 4/3, nhóm Miều giả vờ đặt mua quần áo, hẹn chị T. giao hàng tại một điểm thuộc phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa). Khi chị T. đến nơi, Miều cùng đồng bọn khống chế, kéo chị lên xe ôtô đưa đến một ngôi nhà hoang ở huyện Đông Anh (Hà Nội).

Nhóm các bị can được Đức giao nhiệm vụ bắt cóc chị T. tại cơ quan công an. (Ảnh qua tuoitre)

Tại đây, nhóm bị can cởi hết quần áo chị T. để chụp ảnh, đe dọa nạn nhân không được la hét đồng thời cung cấp mật khẩu điện thoại để gọi điện cho Đức đến giải cứu, chuộc người.

Nhận tin, Đức nhanh chóng mang theo 100 triệu đồng đã chuẩn bị từ trước, một mình lái ô tô đến ngôi nhà hoang để chuộc “bạn gái”.

Đến nơi, Đức đưa 100 triệu đồng cùng 1 đồng hồ hiệu Hublot, 1 điện thoại Vertu cho Miều và nói tất cả có tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Miều sau đó đưa ảnh của chị T. cho Đức xem và đe dọa không được báo công an, nếu không sẽ tung lên mạng xã hội. 

Sau khi được “giải cứu” thành công, chị T. không cảm động và yêu Đức như kịch bản mà đến thẳng cơ quan công an trình báo.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?