Bí ẩn: Dãy núi Côn Lôn – Thánh địa siêu nhiên cùng các hiện tượng khó lý giải

06/02/21, 08:12 Chuyện lạ

Ở phía Tây Trung Quốc có một dãy núi được mệnh danh là “Trung Quốc đệ nhất Thần sơn”, đó chính là núi Côn Lôn. Dãy Côn Lôn dài hơn 2500 km, từ xưa đã có rất nhiều thần thoại và truyền thuyết liên quan đến dãy núi này, trong đó có một số tương truyền rằng: núi Côn Lôn là nơi các vị Thần cư ngụ. 

Dãy côn lôn
Dãy núi Côn Lôn – thủy tổ của vạn núi. (Ảnh qua zhihu)

Núi Côn Lôn cũng là thủy tổ của vạn núi, người xưa còn gọi dãy núi này là “long mạch” của dân tộc Trung Hoa, rất nhiều nhân vật Thần thoại thời cổ đại đều xuất phát từ nơi đây. Trải qua hàng nghìn năm, núi Côn Lôn đã để lại vô số truyền thuyết và những bí ẩn khó giải đáp.

Tương truyền, có một “Thung lũng Chết” nằm sâu trong dãy núi Côn Lôn. Những người dân du mục sống ở đây thà bỏ đói đàn gia súc vì không có cỏ, còn hơn vào thung lũng sâu cổ kính và vắng lặng với đồng cỏ tươi tốt.

Vào những năm 1980, một sự kiện siêu nhiên xảy ra ở “Thung lũng Chết” đã khiến dãy núi này càng trở nên bí ẩn hơn. Lúc đó, khi một đoàn thám hiểm khoa học muốn vào núi Côn Lôn để tìm hiểu, thì đúng lúc gặp một người du mục đang lùa đàn cừu của mình, đàn gia súc gặp phải đoàn người thì sợ quá bèn chạy vào “Thung lũng Chết”, người du mục đã nhanh chóng đuổi theo, rồi không thấy trở ra nữa. 

Sau khi đoàn thám hiểm tiến vào “Thung lũng Chết”, họ phát hiện người du mục đang nằm bất tỉnh trên mặt đất với hai chân duỗi thẳng, còn hai tay thì thể hiện ra tư thế tấn công, rõ ràng là anh ta đã cố gắng phòng thủ và vật lộn trước khi ngã xuống đất, nhưng trên cơ thể lại không có bất kỳ thương tích nào.

Sau sự việc này, núi Côn Lôn khiến người ta rợn cả tóc gáy, “Thung lũng Chết” còn được gọi là “Cổng Địa Ngục”, qua hai cái tên này có thể thấy khu vực này đáng sợ như thế nào.

cổng địa ngục
“Thung lũng Chết” còn được gọi là “Cổng Địa Ngục”, khiến người ta rợn tóc gáy. (Ảnh qua SOH)

Tuy nhiên, người ta vẫn lưu truyền rằng, nơi đây có các Tiên Nhân cư ngụ. Núi Côn Lôn từ trước tới nay luôn là Thánh địa thờ phụng và tu luyện của Đạo giáo, đã từng có tin tức nói rằng, trên núi Côn Lôn có “Thần Tiên độ kiếp”. 

Nói đến Thần Tiên, nhiều nhà khoa học đều không tin, nhưng có người đã chụp được bức ảnh về một người đàn ông đang đứng trong sấm sét trên không trung làm bằng chứng. Qua những bức ảnh, có thể thấy rõ ràng có một bóng người đứng giữa tia sấm chớp, mặc dù không thể nhìn rõ mặt của người đó nhưng có thể chắc chắn rằng đây xác sự là một người. 

Đối với sự xuất hiện của bức ảnh này, các nhà khoa học hiện vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Vậy rốt cuộc khu vực núi Côn Lôn có ma lực lớn đến đâu? Và tại sao những điều kỳ dị thường xuất hiện ở nơi này? Điều gì đã dẫn đến cái chết của người du mục trong “Thung lũng Chết”?

Lại nói đến sau khi đoàn thám hiểm tiến vào “Thung lũng Chết”, thì một thành viên trong đoàn cũng gặp phải tình huống tương tự như người du mục kia, dẫn đến bất tỉnh. Khi các thành viên trong đoàn phát hiện ra đã kịp thời cứu sống anh ta. Sau khi khảo sát cảnh vật xung quanh “Thung lũng Chết” trên dãy Côn Lôn, các nhà khoa học cho rằng nơi này sẽ còn xảy ra nhiều sự việc kỳ ​​lạ như thế này, và rất nhiều là có liên quan đến vị trí địa lý của nó. 

Được bao quanh bởi các dãy núi, cộng với nằm ở vị trí tương đối cao, chịu tác động của từ trường mạnh, nên ở “Thung lũng Chết” thường xuyên xảy ra sấm sét. Sở dĩ không tìm thấy thương tích trên cơ thể của người du mục, là bởi vì anh ta chết do bị sét đánh, mà tư thế phòng thủ của anh ta có lẽ để lùa đuổi bầy cừu.

Vẫn còn rất nhiều bí ẩn ở núi Côn Lôn đang chờ chúng ta khám phá, giữa muôn vàn hiện tượng khó giải thích chắc chắn không khỏi khiến người ta sinh ra hoài nghi, phỏng đoán. 

Núi Côn Lôn là dãy núi có diện tích rộng, tương đối cao so với mực nước biển, cũng là nơi bắt nguồn của nhiều con sông lớn, cộng với khí hậu đặc thù. Hơn nữa đây là nơi mà người dân không thể lui tới, nên núi Côn Lôn đã trở nên vô cùng huyền bí. Phải nói rằng đặc điểm địa lý độc đáo của núi Côn Lôn chứa đầy sự mơ hồ, nói là có Thần Tiên ở đây cũng có phần có lý.

Thế Di

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời