Hà Tĩnh: Bắt được đối tượng nằm trên nóc cabin xe đầu kéo để trốn cách ly

22/01/21, 15:47 Việt Nam

Một người đàn ông 33 tuổi có địa chỉ thường trú ở Nghệ An từ Lào về, khi nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo đã trèo lên nóc xe đầu kéo trốn để tránh cách ly y tế.

Hiền tại trụ sở Trạm kiểm soát biên phòng Cầu Treo, chiều 21/1. (Ảnh qua vnexpress)

Theo Vnexpress, vào lúc 15h30 ngày 21/1, tổ công tác Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã kiểm tra xe đầu kéo BKS ở Nghệ An, đo thân nhiệt tài xế Võ Thanh Thời, 44 tuổi, đi từ Lào qua.

Trong lúc soát xét, biên phòng phát hiện Nguyễn Văn Hiền (33 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang nằm trốn trên nóc cabin xe đầu kéo. 

Hiền được yêu cầu xuống xe, làm tờ khai y tế, đo thân nhiệt. Kết quả bước đầu cho thấy sức khỏe của người đàn ông này bình thường.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hiền khai đã làm quen với tài xế xe đầu kéo và được cho đi chung từ Lào đến giáp cửa khẩu Cầu Treo. 

Theo quy định phòng dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), các phương tiện vận tải khi đến biên giới Lào – Việt thì công ty chủ quản sẽ bố trí người đổi lái, thay bằng một tài xế khác để tiếp tục chở hàng về Việt Nam. 

Lợi dụng lúc giao ban này, Hiền đã trèo lên nóc cabin trốn, mục đích là để trách kiểm tra y tế và không phải cách ly và tài xế Thời không hay biết gì.

Hiện Hiền đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly y tế, thiếu tá Trần Văn Sông, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), cho biết khi hết 14 ngày, đơn vị sẽ mời người vi phạm lên làm việc.

Đồng thời lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi không làm thủ tục xuất nhập cảnh. Mức phạt sẽ từ 3 đến 5 triệu đồng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?