Trời còn chưa mưa, Sài Gòn đã ngập chìm trong nước cống vì triều cường

20/10/20, 07:43 Việt Nam

Đêm qua (19/10), người dân Sài Thành kể khổ vì phải lội trong nước cống đen ngòm trên các tuyến đường ở huyện Bình Chánh, Bình Thạnh, Nhà Bè… vì triều cường lên cao.

Trời còn chưa mưa, Sài Gòn đã ngập chìm trong nước cống vì triều cường - Ảnh 1
Khu vực Thanh Đa – Bình Thạnh. (Ảnh: 24h.com.vn)

“Mỗi đợt triều cường là mỗi lần mệt. Lội trong nước bốc mùi hôi thối để về nhà nên lần nào chân cũng bị ngứa, nổi nhiều mẩn đỏ”, đó là lời than thở của chị Nguyễn Thị Thùy (ngụ ở quận Bình Thạnh) cho biết.

Hiện tượng thành phố bị ngập trong nước không phải chuyện mới mẻ. Tuy nhiên lần triều cường này dù chưa gặp phải lúc có mưa nhưng đã bị ngập trên diện rộng. Theo ghi nhận của PV, nhiều khu vực trũng thấp ở TP.HCM như khu vực bờ kênh Thanh Đa (quận Bình Thạnh), Quốc Hương (quận 2), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh)…đã bị ngập nặng, nước cống tràn lên mặt đường gây mùi hôi thối, ô nhiễm nghiêm trọng.

Đoạn đường Quốc lộ 50 đoạn qua địa bàn xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, gần giao lộ Nguyễn Văn Linh bị ngập sâu. Có nơi ngập sâu đến 0,5m, xe bị chết máy hàng loạt. Hơn 10 năm qua, đoạn đường dài chỉ hơn 100m này luôn rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng mỗi khi có triều cường lớn khiến không ít người dân ngao ngán. Mặc dù đã trải qua mấy đời lãnh đạo thành phố thay đổi, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện.

Trời còn chưa mưa, Sài Gòn đã ngập chìm trong nước cống vì triều cường - Ảnh 2
Quốc lộ 50 bị ngập nặng. (Ảnh: congan.com.vn)

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều tại trạm Phú An vào sáng 19/10 đạt 1,67, đỉnh triều tại trạm Nhà Bè đạt 1,70. Đỉnh triều hôm nay rơi rạng sáng cùng ngày. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TP.HCM ở cấp độ III. Đây là kỳ triều cao trong năm, cần đề phòng khả năng triều cao kết hợp với mưa lớn gây ngập lụt các vùng trũng, thấp.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?