Lan truyền video: Binh sĩ Trung Quốc “kết nạp Đảng tại nghĩa trang”

12/09/20, 14:47 Trung Quốc

Hiện nay biên giới Trung-Ấn đang ngập mùi thuốc súng, lực lượng vũ trang của hai bên đang áp sát biên giới, tình hình chiến sự vô cùng căng thẳng. Cách đây vài ngày, một đoạn video được lan truyền trên internet cho thấy rất nhiều binh sĩ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang “kết nạp nhập Đảng” tại một nghĩa trang liệt sĩ.

Lan truyền video: Binh sĩ Trung Quốc “kết nạp Đảng tại nghĩa trang” (ảnh 1)
Lan truyền video binh sĩ Trung Quốc “kết nạp Đảng tại nghĩa trang”. (Ảnh: TH)

Kể từ tháng 6 đến nay, biên giới Trung- ́Ấn thường xuyên xảy ra xung đột, căng thẳng 2 bên gia tăng nhanh chóng. Tờ ” Âu Á thời báo” của Ấn Độ gần đây đưa tin rằng, Trung Quốc đã bố trí 50.000 binh lính, 150 máy bay chiến đấu và ít nhất 3 máy bay ném bom dọc theo biên giới. Quân đội Ấn Độ cũng đã triển khai một lượng lớn quân lực và máy bay chiến đấu, trong tư thế sẵn sàng đối đầu, và cử máy bay chiến đấu đi tuần tra suốt ngày đêm.

Một đoạn video được đăng trên Twitter cho thấy rất nhiều binh sĩ ĐCSTQ đang đứng trước bia mộ của đồng đội trong một nghĩa trang, tay cầm lá cờ máu của ĐCSTQ và tuyên thệ gia nhập Đảng. Người đăng video cho biết: “Tôi cảm thấy những bia mộ này dường như đều là mới được dựng lên, tuyên thệ trước bia mộ của đồng đội, người trước hy sinh, người sau tiếp bước…”

Một số cư dân mạng phát hiện ra rằng nơi diễn ra cái gọi là “mặt trận kết nạp đảng” của ĐCSTQ là ở Nghĩa trang Liệt sĩ Kangxiwa ở Tân Cương. Chính quyền ĐCSTQ đến nay vẫn chưa công bố số lượng binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột đẫm máu tại biên giới Trung – ́Ấn, tuy nhiên một người trên Twitter đã để lại bình luận rằng: “Cách đây vài ngày, một cuộc xung đột Trung – ́Ấn đã nổ ra khiến phía Trung Quốc có 79 người bị thiệt mạng. Đó là một hồ sơ tuyệt mật. Không biết điều này có thật hay không?!”

Nhiều người trên Twitter cũng thở dài nói rằng ĐCSTQ muốn sử dụng những thanh niên trẻ tuổi này đi làm bia đỡ đạn, ra mặt trận chịu chết. “Những thanh niên này không biết mình sẽ trở thành bia đỡ đạn, họ chỉ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một anh hùng.”

“Nếu điều này là sự thật, có lẽ chiến tranh sẽ nổ ra trong vòng vài ngày nữa, đây là một phần của lời thề trước khi ra chiến trường”;

“Những người lính đầu to này thật đáng thương. Mục đích của ‘mặt trận kết nạp Đảng’ chính là để họ làm bia đỡ đạn, sau đó công khai trước công chúng rằng những người hy sinh đều là đảng viên, giống như vụ những nhân viên y tế Vũ Hán kết nạp Đảng. Cái mánh khóe này đã được làm quá đỗi thành thục rồi. Nhưng thật đáng tiếc là những người lính đầu to đang hô khẩu hiệu này, cho đến lúc chết cũng sẽ không biết được điều này”;

“Chung quy lại cũng đều là con cái của người dân, đa số đều còn quá trẻ, sự hy sinh đổi lại được gì, chính là nỗi thống khổ dai dẳng cho bản thân và con cháu”;

“Lúc chết thì không có chút báo cáo nào. Bây giờ khi muốn triệu tập nhập ngũ, thì bia mộ lại xuất hiện”;

“Khi cần thiết phải để cho con cái của dân thường phải chết, thì lại đưa ra cái kế sách ma quỷ ‘mặt trận kết nạp Đảng’ vô liêm sĩ này”;

“Hãy hỏi các quan chức cấp cao của ĐCSTQ: Có con của các ông trong số những người lính đang tuyên thệ vào Đảng ở đây không? Con của các ông có ở Trung Quốc không?”;

“Vào Đảng là yên tâm đi chết rồi sao? Cả đời không thể để uổng phí như vậy được, như vậy chính là xem thường sinh mạng. Người ta trước khi chết còn bị lừa gạt như thế này!”;

“Đứng tại phần mộ tuyên thệ gia nhập tổ chức, trong ấn tượng của tôi, chỉ có tà giáo mới như vậy”;

“Khẩu Phật tâm xà, lại lừa gạt con cái người ta ra tiền tuyến chịu chết. Cuối cùng được khen ngợi cũng không đến lượt gia quyến của những người lính kia, Lý Văn Lượng chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Sự đãi ngộ đối với người nghèo và kẻ quyền thế sẽ vĩnh viễn luôn có sự chênh lệch rất lớn”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?