Lực lượng đặc biệt Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở biên giới TQ

03/09/20, 14:07 Thế giới

Một binh sĩ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Ấn Độ được cho là đã thiệt mạng trong cuộc xung đột mới nhất giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở biên giới Himalaya đang tranh chấp.

Xe quân sự của Lực lượng Đặc nhiệm Ấn Độ chở thi thể binh sĩ thiệt mạng. (Ảnh qua Tibet Xi)

Ấn Độ chưa bình luận về cái chết của binh sĩ này, nhưng một thành viên của Quốc hội Tây Tạng lưu vong, nói với giới truyền thông hôm 1/9 rằng một binh sĩ gốc Tây Tạng đã “tử vì đạo trong cuộc đụng độ.”

Được biết, binh sĩ thiệt mạng là Đại đội trưởng Nyima Tenzin của Trung đoàn Vikas thuộc lực lượng Biên Phòng Đặc Nhiệm của Quân đội Ấn Độ. Anh đã hy sinh vào ngày 30/08/2020 trong cuộc giao tranh chống lại quân đội PLA của Trung Quốc xâm nhập gần Pangong Tso, Ấn Độ. Binh sĩ Nyima Tenzin là một quân nhân người Tây Tạng. Phần lớn binh sĩ trong trung đoàn Vikas 22 đóng quân ở khu vực Pangong Tso đều là con cháu người Tây Tạng.

Đại đội trưởng Nyima Tenzin của Trung đoàn Vikas, người đã hy sinh trong cuộc giao tranh chống lại quân đội Trung Quốc vào ngày 30/08/2020. (Ảnh qua MSN)

Cái chết của binh sĩ này làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự rộng lớn hơn giữa 2 cường quốc. Đã 2 tháng kể từ sau trận chiến khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, khi một cuộc giao tranh giữa hai bên nổ ra với việc các binh sĩ dùng gậy thép và đá hỗn chiến với nhau.

Ấn Độ và Trung Quốc đã từng gây chiến vào năm 1962 vì bất đồng ý kiến trong các yêu sách lãnh thổ cạnh tranh, và họ đã không thể thống nhất một ranh giới vĩnh viễn dọc theo biên giới của 2 bên. Hai gã khổng lồ châu Á đã bị bế tắc trong nhiều tháng với cả hai đều cáo buộc đối phương xâm phạm lãnh thổ của họ.

Video: Tranh Chấp Biên Giới Ấn-Trung Xuất Hiện Thương Vong

Không bên nào thừa nhận có thương vong trong đợt chạm trán mới nhất, nhưng quân đội Ấn Độ cho biết họ đã chuyển quân tới đoạn biên giới phía đông với Trung Quốc.

Thiện Thành (Theo New Europe)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc