TT Philippines quỳ xuống hôn mặt đất để vinh danh nạn nhân xấu số trong vụ nổ Jolo

31/08/20, 14:35 Thế giới

Tổng thống Philippines – Rodrigo Duterte đã đích thân đến thăm nơi xảy ra 2 vụ nổ gần đây ở Jolo, Sulu. Ông thậm chí còn quỳ xuống và hôn mặt đất để chia buồn và vinh danh những người đã hy sinh trong vụ đánh bom.

Tổng thống Philippines – Rodrigo Duterte quỳ xuống hôn mặt đất để vinh danh nạn nhân xấu số trong vụ nổ Jolo, ngày 30/8/2020. (Ảnh qua The Word News)

Trong một báo cáo của Inquirer, Tổng thống Duterte giải thích rằng ông muốn chia buồn và thể hiện sự kính trọng đối với những người vô tội đã bị giết chết.

“Đó là lý do tại sao khi tôi đến thăm hiện trường vụ nổ, và cảm ơn bạn đã chia sẻ với tôi… Binh lính của tôi và những người khác,… những sinh mạng đã vụt tắt mà không có lý do gì cả. Vì vậy, tôi quỳ xuống và hôn mặt đất vì họ không thể cầu nguyện với Allah hoặc thậm chí làm dấu thánh giá trước khi chết” ông giải thích.

Theo báo cáo của GMA News, Tổng thống Rodrigo Duterte cũng đã có bài phát biểu trước quân đội. Ông bày tỏ sự ủng hộ trong việc đảm bảo rằng, những kẻ khủng bố sẽ không có tương lai ở Philippines.

Video: Tổng thống Philippines – Rodrigo Duterte quỳ xuống hôn mặt đất

Al Jazeera cho biết, 14 người đã thiệt mạng do vụ đánh bom kép ở Sulu. Hai phụ nữ bị nghi là kẻ đánh bom liều chết. Một trong số họ là một người Indonesia, có khả năng là vợ của kẻ đánh bom liều chết đầu tiên người Philippines.

Năm 2019, Tổng thống Duterte đã đến thăm Đức Mẹ Mt. Nhà thờ Carmel ở Jolo, Sulu, nơi xảy ra một vụ đánh bom kép khác.

Hãng tin KAMI cũng báo cáo rằng anh trai của một thủ lĩnh của nhóm cực đoan khét tiếng Abu Sayyaf đã bị bắt quả tang trong lúc theo dõi rình rập xung quanh nhà thờ thời điểm trước khi xảy ra vụ nổ.

Thiện Thành (Theo CNN Philippines)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?