Giám định pháp y: George Floyd đã dùng fentanyl ở ‘mức tử vong’ trước khi chết

27/08/20, 08:20 Thế giới

Văn phòng Giám định Pháp y ở hạt Hennepin, Minnesota, cho biết cơ thể George Floyd có thể đã chứa lượng fentanyl ở mức tử vong khi ông ta chết vào ngày 25/5 trong lúc bị cảnh sát ghì cổ.

George Floyd và cảnh sát Derek Michael Chauvin, người ghì cổ Floyd trong một vụ bắt giữ hôm 25/5. (Ảnh qua KSTP TV)

Trưởng ban Giám định Pháp y hạt Hennepin, Tiến sĩ Andrew Baker cho biết theo tài liệu của tòa án, “không có bằng chứng vật lý nào cho thấy ông Floyd chết vì ngạt thở”. Tài liệu còn cho hay mức độ fentanyl trong cơ thể Floyd lúc đó là khá cao, ở mức gây tử vong.

“[Tiến sĩ Andrew Baker] nói rằng nếu ông Floyd được phát hiện chết ở nhà (hay bất cứ nơi nào khác) và không có yếu tố khác tác động, ông ta sẽ được kết luận là tử vong do dùng fentanyl quá liều”, một bản ghi nhớ cho biết. Bản ghi nhớ lưu ý thêm các cuộc kiểm tra bổ sung đang được tiến hành để hoàn thành việc khám nghiệm tử thi.

Fentanyl là một loại opioid tổng hợp được sử dụng như thuốc giảm đau. Nhưng chất này cũng được tổng hợp bất hợp pháp làm chất kích thích, thường trộn với heroin hoặc cocaine. Nó mạnh gấp 100 lần so với morphine. Chỉ 2mg fentanyl cũng đủ để gây chết người. Năm 2016, hơn 20.000 ca tử vong do quá liều fentanyl và các chất tương tự fentanyl đã được ghi nhận tại Mỹ.

Các luật sư của cựu sĩ quan Tou Thao đã yêu cầu công bố các báo cáo khám nghiệm tử thi từ giám định viên pháp y tế, Giám định viên pháp y của Lực lượng vũ trang Mỹ và các giám định viên pháp y tư nhân do gia đình George Floyd thuê.

Hệ thống Giám định Y khoa của Lực lượng Vũ trang Mỹ thì cho biết cái chết của Floyd một phần là do bị ghì cổ. Đoạn video ghi lại cảnh Floyd bị bắt cho thấy cựu sĩ quan Derek Chauvin đã ghì gối vào cổ ông ta trước khi chết. “Cái chết của Floyd là do cảnh sát khống chế và ghì cổ trong khi ông ta đang mắc bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp nặng, và nhiễm độc methamphetamine cùng fentanyl”, văn phòng này cho hay.

Trước đó, kết quả khám nghiệm tử thi của giám định viên do gia đình George Floyd thuê xác định nguyên nhân cái chết của Floyd là ngạt thở trong thời gian dài bị ghì chặt.

Tuy nhiên tuần trước, luật sư bào chữa cho Thomas Lane, một cựu cảnh sát bị buộc tội trong vụ án, lập luận rằng nên hủy bỏ cáo buộc chống lại thân chủ của ông. Trích dẫn cảnh quay về vụ bắt giữ, luật sư Earl Grey nói rằng Floyd bị cáo buộc đã dùng ma túy.

Bên trái lưỡi Floyd có một đốm trắng, rõ ràng là “2 miligam fentanyl, một liều lượng gây chết người”. “Tất cả những gì ông ta cần làm là ngồi trong xe cảnh sát… Ở thời điểm cố gắng tẩu thoát, Floyd đã sử dụng Fentanyl quá liều. Với mức độ say thuốc như vậy, người ta sẽ rất khó thở. Việc Floyd cố ý không tuân lệnh, cộng với việc dùng thuốc quá liều, đã góp phần vào cái chết của ông ta”, luật sư Gray viết trong đơn đề nghị. 

Theo văn phòng Giám định Pháp y hạt Hennepin, “tình trạng say fentanyl” đã góp phần vào cái chết của Floyd. Các yếu tố khác bao gồm bệnh tim, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp và sử dụng methamphetamine. Một số báo cáo khác cho biết trước đó, Floyd đã nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc