Trung Quốc bất ngờ xuất hiện “bức thư ra trận” của binh sĩ Phúc Kiến

22/08/20, 08:20 Trung Quốc

Giữa bối cảnh Trung Quốc đang phải đối mặt với khó khăn cả trong và ngoài nước, một bức thư từ biệt sinh tử trước khi ra trận với tiêu đề “Nếu ngày mai bạn ra chiến trường!” mới đây lại bất ngờ xuất hiện. Chuyên gia cũng nhận định rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang “cầm trên tay những cọng rơm cuối cùng”.

Đây là bức thư từ biệt sinh tử của binh sĩ đang đóng quân ở Phúc Kiến, nội dung nói rằng bộ đội đóng quân ở Phúc Kiến đang phát động chiến dịch “Tam tín nhất sách”, và các binh sĩ đã viết thư cho gia đình để bày tỏ cảm xúc về việc ra quân.

Bài báo trên Internet đại lục khiến dân tình hỗn loạn có tên “Nếu ngày mai bạn ra chiến trường! (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Chiến dịch “Tam tín nhất sách” (còn gọi là “ba bức thư một lá đơn”) với chủ đề “truyền cảm hứng chiến đấu máu lửa”, được phát động mới đây bởi một lữ đoàn đóng quân tại phía Đông chiến khu Phúc Kiến.

Theo thông tin trên truyền thông Trung Quốc, “Ba bức thư một lá đơn” bao gồm: Thư từ biệt để lại cho gia đình, thư có lời dặn dò của gia đình và bức thư an ủi của địa phương; bên cạnh đó là một lá đơn thỉnh cầu được ra trận của binh lính. 

Về chiến dịch này, Apple Daily dẫn thông tin từ nhà bình luận quân sự Hoàng Đông chỉ ra rằng, chiến dịch “Ba bức thư một lá đơn” là một tuyên bố chính thức. Nhà bình luận này cũng nhận định rằng, mặc dù không thể đoán trước được việc ĐCSTQ có xuất binh hay không, nhưng ít nhất điều đó cho thấy chính quyền nước này đang “cầm trên tay những cọng rơm cuối cùng”.

“Mặc dù hiện tại không thể đoán được Trung Quốc có xuất binh không, đó là bí mật quân sự cấp cao, nhưng có thể thấy chủ đề cường điệu của phong trào viết thư dường như đã trở thành cọng rơm cuối cùng trong tay ĐCSTQ. Nó (ĐCSTQ) nắm trong tay số vốn rất lớn, chính là quân đội. Vô luận là có chiến tranh hay không, quân đội cũng phải có trách nhiệm duy trì sự ổn định”, Hoàng Đông nhận định.

Trong bài bình luận do Viện nghiên cứu Hải quân Mỹ xuất bản mới đây, Cựu đô đốc Mỹ James Winnefeld và cựu Phó giám đốc Cục tình báo trung ương (CIA) Michael Morell suy đoán rằng, kịch bản tồi tệ nhất là Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc tấn công Đài Loan chỉ trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 18/1/2021, trước khi tổng thống Mỹ đắc cử nhậm chức.

Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc tấn công Đài Loan chỉ trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 18/1/2021. (Ảnh qua Reuters)

Ngày đầu tiên, Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tiến hành cuộc tấn công mạng nhằm làm tê liệt Đài Loan bằng cách vô hiệu hóa mạng lưới điện và những cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Sau đó, PLA sẽ phong tỏa không phận và biển. 

Ngày thứ 2, thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ chao đảo do bất ổn. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ ra tuyên bố lên án cuộc tấn công nhưng họ chỉ có thể làm thế.

Đến ngày thứ 3, Washington đã quá trễ để có thể đảo ngược tình thế. Khi đó, ông Tập Cận Bình sẽ tuyên bố với thế giới rằng “Giấc mộng Trung Hoa” đã thành hiện thực và “hoan nghênh nhân dân Đài Loan về nhà”, ông Winnefeld và Morell viết.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?