Cán bộ ‘khát nước’, hộ nghèo phải chi 50.000đ/khẩu từ tiền cứu trợ

12/06/20, 10:20 Việt Nam

Nhiều hộ nghèo tại xã Ba Nang (Đakrông, Quảng Trị) phản ảnh khi nhận tiền hỗ trợ dịch viêm phổi Vũ Hán (covid – 19) thì mỗi khẩu phải trích lại cho thôn 50.000 đồng gọi là tiền… uống nước.

Cán bộ ‘khát nước’, hộ nghèo phải chi 50.000đ/ khẩu từ tiền cứu trợ
Chị Hồ Thị Liên cùng con trai dùng bữa trưa. (Ảnh: Hoàng Táo/ vnexpress.net)

Trả lời báo giới, ngày 11/6, ông Hồ My, chủ tịch UBND xã Ba Nang, cho hay đang xác minh thông tin nhiều hộ nghèo ở thôn Ra Lây và Sa Trầm khi nhận tiền cứu trợ ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán phải trích lại cho thôn mỗi khẩu 50.000 đồng.

Theo thông tin ban đầu, trước hôm nhận tiền, cán bộ thôn Sa Trầm họp dân rồi vận động các hộ nghèo đóng 50.000 đồng mỗi khẩu từ tiền hỗ trợ dịch để “bồi dưỡng cán bộ thôn uống nước và chia lại cho các hộ khá giả hơn không được nhận tiền hỗ trợ”. 

“Thôn xin thì mình phải cho, phải đồng ý”, anh Hồ Văn Lập – người cho rằng mình đã phải đóng 450.000 đồng kể lại.

Được biết, gia đình anh Lập có chín nhân khẩu, gồm vợ chồng và bảy người con (hai con gái đầu đi làm ăn xa và vừa lập gia đình), mỗi người nhận được 750.000 đồng tiền hỗ trợ, tổng cộng là 6.750.000 đồng. Nhờ đó, hơn 10 ngày trước, gia đình ông mới được ăn thịt heo với gạo trắng cải thiện. Tuy nhiên ngay cả với một hộ nghèo như anh, cán bộ vẫn đang tâm ‘xin’ tiền uống nước.

Ông Hồ Văn Mắt, Bí thư thôn Sa Trầm, nói cuộc sống người dân ở đây tương đồng nhau, hộ nghèo và hộ không nghèo không cách biệt lớn, nhưng một số hộ phải rút khỏi hộ nghèo nhằm đạt chỉ tiêu cấp trên giao. Ông Mắt cho hay “số tiền này chưa ai tiêu đồng nào”. Thôn dự định thu thêm tiền từ các hộ cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội nhận đợt 2 mới tính toán việc sử dụng.

Ông Hồ Văn Mắt (trái) nói thôn gợi ý và người dân đồng ý việc thu tiền. Ảnh: Hoàng Táo
Ông Hồ Văn Mắt (trái) nói thôn gợi ý và người dân đồng ý việc thu tiền. Ảnh: Hoàng Táo/ vnexpress.net)

Ông Hồ Văn Bảy – trưởng thôn Sa Trầm – cho biết đợt 1 có 48 hộ nghèo/324 nhân khẩu trong thôn đã được nhận tiền hỗ trợ dịch, đồng thời xác nhận tổng số tiền thu được từ việc “gợi ý” hộ nghèo trích tiền hỗ trợ tại thôn Sa Trầm là 13,7 triệu đồng và hiện ông đang giữ số tiền trên.

Ông Hồ Văn Nhơn – trưởng thôn Ra Lây – cũng thừa nhận có việc người dân “tự nguyện ủng hộ” thôn, nhưng tổng số tiền thu được chưa tới 1.2 triệu đồng.

Ông My nói việc người dân tự nguyện cho 10.000 đến 20.000 đồng thì “chấp nhận được”, nhưng việc thu 50.000 đồng/khẩu là tuyệt đối sai. “Việc thu tiền xã chưa nắm được. Chúng tôi sẽ thành lập ban kiểm tra và chỉ đạo trả lại tiền cho dân nếu có việc này”, ông My nói.

Trước đó, văn phòng UBND xã Ba Nang nhận được biên bản họp dân của thôn Sa Trầm về việc vận động người dân nộp tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, ông My nói chưa tiếp cận được văn bản này do những ngày gần đây bận tiếp xúc cử tri.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?