Thủ tướng Úc tuyên bố sẽ không để Trung Quốc chèn ép

11/06/20, 17:29 Thế giới

Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm 11/6 khẳng định, ông sẽ không bị đe dọa hay chèn ép trong mối quan hệ thương mại với Trung Quốc, theo Reuters.

Thủ tướng Australia Scott Morrison. (Ảnh qua The Australian)

“Chúng tôi là một quốc gia giao dịch mở, là đối tác, nhưng tôi sẽ không bao giờ đánh đổi các giá trị sống của mình trước sự chèn ép của bất cứ nơi nào”, ông Morrison nói với đài phát thanh 2GB vào ngày 11/6.

Căng thẳng ngoại giao giữa Úc và Trung Quốc trở nên tồi tệ hơn sau khi Úc kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc và sự lây lan của virus Vũ Hán khiến Bắc Kinh tức giận.

Bên cạnh đó tháng trước, Đại Hội đồng Y tế Thế giới đã bỏ phiếu ủng hộ một cuộc đánh giá độc lập về đại dịch Vũ Hán sau khi Úc và Liên minh Châu Âu tiến hành vận động hành lang.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia với giá trị thương mại 2 chiều lên đến 235 tỷ đô la Úc mỗi năm. Những tuần gần đây, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu thịt bò Australia và áp thuế 80,5% đối với lúa mạch của nước này.

Cuối tuần trước, Bắc Kinh đã khuyến cáo người dân không nên đến Australia du lịch. Ngày 9/6, Bộ Giáo dục Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo với các du học sinh nên xem xét lại việc lựa chọn học tập ở Úc. Trong cả hai trường hợp, các quan chức Bắc Kinh đều cho biết nguyên nhân là do tình trạng phân biệt chủng tộc ở Úc đối với người Trung Quốc và người châu Á giữa đại dịch.

Australia sau đó đã lên tiếng bác bỏ cảnh báo không an toàn khi đến thăm hoặc học tập tại nước này của chính quyền Bắc Kinh.

“Điều đó thật vô lý, một khẳng định nực cười và không thể chấp nhận. Đó không phải một tuyên bố được đưa ra bởi các nhà lãnh đạo Trung Quốc”, ông Morrison nói.

“Australia cung cấp các sản phẩm giáo dục và du lịch tốt nhất trên thế giới. Việc người dân Trung Quốc lựa chọn đến Australia hay không quan trọng là ở quyết định của họ. Và tôi rất tự tin vào sức thu hút của các dịch vụ tại đất nước mình”, ông Morrison nói với đài 2GB.

Thùy Linh (Theo Reuters)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?