Một thanh niên gốc Hoa bị bắt do “giả mạo Vệ binh Quốc gia” giữa bạo loạn Mỹ

04/06/20, 10:33 Thế giới

Giữa bạo loạn tại Mỹ, một người đàn ông gốc Hoa là Gregory Hoàng giả mạo Vệ binh Quốc gia đã bị chính phủ Hoa Kỳ phát hiện và bắt giữ. Tại thời điểm bị bắt, người đàn ông này được trang bị đầy đủ vũ khí như một Vệ binh Quốc gia thật sự, với một khẩu “súng ma”.

đàn ông gốc Hoa là Gregory Hoàng giả mạo Vệ binh Quốc gia đã bị chính phủ Hoa Kỳ phát hiện và bắt giữ.
Người đàn ông gốc Hoa là Gregory Hoàng giả mạo Vệ binh Quốc gia đã bị chính phủ Hoa Kỳ phát hiện và bắt giữ. (Ảnh qua Facebook)

Truyền thông Mỹ ABC7 đưa tin, vào tối 1/6 người đàn ông Trung Quốc 31 tuổi, Gregory Hoàng đã đi Uber đến trung tâm thành phố Los Angeles. 

Khi đó, anh ta mặc trang phục giống với đồng phục của Vệ binh Quốc gia, mang theo một khẩu súng trường, và trà trộn vào Vệ binh Quốc gia trong khi đội quân này đang giúp duy trì trật tự giữa làn sóng biểu tình tại Mỹ.

Sau đó, một số thành viên khác của lực lượng Vệ binh Quốc gia đã chú ý đến anh ta và liên lạc với các quan chức của Sở Cảnh sát Los Angeles. Vào 1h30 sáng 2/6 (giờ Hoa Kỳ), Hoàng đã bị cảnh sát bắt giữ gần Tòa thị chính Los Angeles.

Cảnh sát thành phố Los Angeles là Drake Madison cho biết, Hoàng “được trang bị đầy đủ” giống như một người lính thuộc Vệ binh Quốc gia vào thời điểm đó, và đã bị bắt vì nghi ngờ sở hữu vũ khí gây chết người. 

Một nguồn tin cho biết Hoàng là cựu thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia. Súng trường của anh ta là “súng ma” – một vũ khí tự chế không có số seri.

Hiện tại, Hoàng bị giam giữ với số tiền bảo lãnh 50.000 USD. Cảnh sát Mỹ hiện đang điều tra động cơ của người đàn ông gốc Hoa này.

Trong một diễn biến khác, một video mới đây về cuộc bạo loạn vì cái chết của George Floyd tại Nhà Trắng cho thấy, có người kháng nghị nói tiếng Trung Quốc hô hào những người khác rút lui. Ngoài ra, có nhiều thông tin cho thấy Antifa (tổ chức đằng sau làn sóng bạo động tại Mỹ) có liên hệ khăng khít với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc