Hòa Bình: Mưa lớn kèm giông lốc khiến 1 người chết, 2 người bị thương

02/06/20, 10:04 Việt Nam

Vào chiều 1/6, tại huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình) đã xảy ra 1 trận mưa lớn kèm giông lốc khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây cối gãy đổ, gây thiệt hại hàng tỷ đồng hoa màu trên địa bàn huyện.

Hiện trường trận giông lốc khiến 3 người thương vong ở Hòa Bình. (Ảnh qua Zing)
Hiện trường trận giông lốc khiến 3 người thương vong ở Hòa Bình. (Ảnh qua Zing)

Theo nguồn tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình) thì vào chiều 1/6, trên địa bàn huyện đã xảy ra 1 trận mưa lớn kèm giông lốc.

Tại xã Thu Phong (huyện Cao Phong), trận giông lốc này đã làm 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Theo ​Thượng úy Hoàng Thế Anh, Trưởng công an xã Thu Phong, người tử vong trong vụ việc là chị Bùi Thị Miện (42 tuổi) và 2 người bị thương là chị Bùi Thị Lảnh (52 tuổi) và Bùi Thị Thi (45 tuổi) cùng trú tại xóm Bưng, xã Thu Phong.

Vào thời điểm trên, cả 3 người này đang đi chăn trâu về thì gặp giông lốc. Khi về cách nhà khoảng 70m thì bất ngờ bị 1 tấm tôn do gió lốc cuốn theo văng trực tiếp vào người.

Trong đó, chị Bùi Thị Miện bị cạnh sắc của tấm tôn văng vào vùng đầu gây thương tích nặng và tử vong. Hai người còn lại bị tấm tôn văng vào người gây thương tích nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Trận mưa lớn kèm giông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái. (Ảnh qua 24h)
Trận mưa lớn kèm giông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái. (Ảnh qua 24h)

Hiện chị Bùi Thị Thi đang được điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình trong tình trạng hôn mê, chấn thương sọ não, chị Bùi Thị Lảnh đang được cấp cứu với thương tích nặng.

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện Cao Phong thì đợt giông lốc này cũng đã làm tốc mái nhiều nhà, gãy đổ nhiều cây cối và gây thiệt hại về hoa màu trị giá hàng tỷ đồng trên địa bàn huyện.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?