Đà Nẵng: Trung tâm trại trẻ mồ côi cho 50 trẻ ‘về nhà’ để tránh dịch covid-19

17/02/20, 14:08 Tin trong ngày, Việt Nam
Đà Nẵng Trung tâm trại trẻ mồ côi cho 50 trẻ ‘về nhà’ để tránh dịch covid-19
Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai cho các trẻ ở nội trú về nhà hai tuần qua. Ảnh: Nguyễn Đông.

Mới đây, một Trung tâm Trại trẻ mồ côi ở Đà Nẵng đã cho 50 trẻ về nhà để chống dịch do virus corona. Hội Bảo trợ cô nhi Việt Nam đã phát hiện sự việc và gửi thư thắc mắc đến UBND Đà Nẵng.

Mới đây, bà Phạm Vũ Thị Bích Đào, Chủ tịch tổ chức phi chính phủ Assorv – Hội Bảo trợ cô nhi Việt Nam do người Việt ở Pháp sáng lập, vừa có thư gửi UBND TP Đà Nẵng, bày tỏ thắc mắc việc Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai Đà Nẵng- nơi tổ chức này tài trợ tiền, vừa qua đã tạm đóng cửa, để 50 trẻ mồ côi về nhà.

Chủ tịch Hội Bảo trợ cô nhi Việt Nam cho biết, vào ngày 8/2, khi 1 thành viên của Assorv mang quà đến cho các em nhỏ của Trung tâm trại trẻ mồ côi Hoa Mai ở quận Ngũ Hành Sơn mới hay, Trung tâm đã cho trẻ về nhà để phòng chống dịch covid-19. Lãnh đạo Trung tâm Hoa Mai Đà Nẵng giải thích, việc này nhằm tránh tụ tập đông người và để đơn vị y tế dự phòng phun thuốc phòng tránh dịch bệnh.

Đà Nẵng Trung tâm trại trẻ mồ côi cho 50 trẻ ‘về nhà’ để tránh dịch covid-19
Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai cho các trẻ ở nội trú về nhà hai tuần qua. (Ảnh: Nguyễn Đông)

Tuy nhiên phía Assorv cho rằng, “Hoa Mai Đà Nẵng chắc chắn không phải là nơi nội trú cho những trẻ có gia đình. Nếu gia đình đón về thì phải ‘xét lại gia cảnh’. Việc chuyên chở các cháu về bằng phương tiện riêng về những nơi xa mà chúng tôi không rõ có đảm bảo về sự phòng dịch hay không,..”.

Ngoài ra, Assorv cũng phản ánh, Trung tâm Hoa Mai cho trẻ về nhà nhưng không thông báo. Do đó, Assorv sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp lây lan virus corona trong trung tâm Hoa Mai khi các cháu trở lại nội trú; đồng thời yêu cầu phải có bác sĩ đến khám, cho phép sinh hoạt cộng đồng thì Hoa Mai mới mở cửa trở lại.

Giải thích của Trung Tâm Hoa Mai

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Ngọc Anh – Phó giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai Đà Nẵng cho biết, Hoa Mai ra đời 18 năm nay, hiện trung tâm đang nhận nuôi 50 trẻ mồ côi ở Đà Nẵng, Quảng Nam và hiện đang được tổ chức Assorv tài trợ 1 triệu đồng/trẻ/tháng.

Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các cháu được cho về nhà ăn Tết với người thân. Ngày 30/1, các cháu quay lại trung tâm để đi học thì Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng thông báo cho học sinh nghỉ học từ thứ hai (3/2), để tránh tập trung đông người phòng lây lan dịch corona. 

Đà Nẵng Trung tâm trại trẻ mồ côi cho 50 trẻ ‘về nhà’ để tránh dịch covid-19 2
Cán bộ trung tâm dọn vệ sinh nhà bếp, nhà ăn để đón trẻ trở lại. (Ảnh: Nguyễn Đông)

“Các em nội trú ở Hoa Mai mồ côi nhưng đều có người thân chứ không phải không có nơi nương tựa, vào các dịp nghỉ hè, nghỉ Tết các em đều được cho về nhà chơi. Khi nghe tin về dịch bệnh, nhiều người thân đã đến xin cho các cháu về nhà thêm ít ngày cho an toàn”,  bà Anh cho biết. 

Cán bộ trung tâm dọn vệ sinh nhà bếp, nhà ăn để đón trẻ trở lại. Ảnh: Nguyễn Đông.
Phòng ở của các cháu trong trại trẻ mồ coi Hoa Mai. (Ảnh qua docbao.vn)

Ông Nguyễn Hoàng Long – Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Đà Nẵng cho biết, thông tin về gia cảnh của các cháu được nhận nuôi tại trung tâm đều có xác nhận của “chính quyền địa phương”, ngoài ra còn có đơn cam kết của người thân.

“Sai sót của chúng tôi là đã không thông tin cho nhà tài trợ được biết. Hiện nay, gần 50 cháu đã quay trở lại trung tâm sinh hoạt. Chúng tôi cũng đã cho kiểm tra sức khoẻ và không có em nào có biểu hiện sốt, ho hay khó thở”, ông Long cho hay.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?