Vũ Hán: Thiếu vật tư, nhiều bệnh viện tuyến đầu gần như “bị tiêu diệt hoàn toàn”

11/02/20, 11:45 Thảm họa

Dịch bệnh ở Vũ Hán vẫn tiếp tục bùng phát và lan rộng, nhưng nguồn cung cấp y tế lại cực kỳ khan hiếm. Gần đây, các chuyên gia y tế tại Vũ Hán tiết lộ, các nhân viên y tế của Phòng Chăm sóc đặc biệt (ICU) của Bệnh viện thứ 7 thành phố Vũ Hán gần như trong trạng thái “trần truồng”, hai phần ba nhân viên đã bị nhiễm bệnh.

Chuyên gia Vũ Hán: Thiếu vật tư, nhân viên y tế ở tuyến đầu gần như ‘trần truồng’ (ảnh 1)
Nhân viên y tế ở tuyến đầu phải tự chế đồ phòng hộ. (Ảnh: NTDTV)

Vào ngày 5/2, Bành Chí Dũng, chủ nhiệm phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Trung Nam của Đại học Vũ Hán, trong cuộc phỏng vấn với “Caixin Media” đã nói rằng, khi một bệnh nhân bị suy hô hấp, đặt nội khí quản cho bệnh nhân là một thao tác rất nguy hiểm, nước bọt của bệnh nhân có thể lây nhiễm cho các nhân viên y tế.

Mặc dù các nhân viên y tế đã áp dụng các biện pháp bảo vệ ở mức cao nhất, nhưng vấn đề lớn nhất là khan hiếm quần áo bảo hộ, phần dự trữ của Bệnh viện Trung Nam đã được ưu tiên cho phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng phần dự trữ cũng đã trong tình trạng cấp báo.

Ông cũng tiết lộ, Bệnh viện Vũ Hán thứ 7 được hỗ trợ bởi Bệnh viện Trung Nam, có 2/3 nhân viên y tế trong phòng chăm sóc đặc biệt bị nhiễm bệnh. Các bác sĩ ở đó thiếu nghiêm trọng các vật tư phòng hộ và phương pháp điều trị, ở trong trạng thái “trần truồng”, rõ ràng sẽ bị lây nhiễm nhưng vẫn phải tiếp tục, khiến cho phòng chăm sóc đặc biệt dường như “bị tiêu diệt hoàn toàn”.

Việc thiếu nguồn cung cấp y tế ở Vũ Hán có thể thấy được thông qua các bài tin của truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các nhân viên y tế ở đó buộc phải tự chế tạo thiết bị phòng hộ, dùng chăn, túi rác cắt may thành quần áo bảo hộ, những thứ này còn được tài khoản Weibo chính thức của truyền thông Đảng tuyên truyền là “năng lượng tích cực”.

Trong lúc này, ĐCSTQ vẫn đang triệu tập một số lượng lớn nhân viên y tế hỗ trợ Vũ Hán. Thậm chí, các tài liệu trực tuyến còn cho thấy, hai bác sĩ của Bệnh viện thứ 4 thuộc Đại học Y khoa Trung Quốc đã bị cách chức vì từ chối đến Vũ Hán.

Cụ thể Vũ Hán có bao nhiêu nhân viên y tế bị lây nhiễm, ngoại giới khó có thể có được con số chính xác. Thống kê từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) trên Internet cho thấy, chỉ riêng 11 bệnh viện ở Vũ Hán đã có 500 nhân viên y tế được chẩn đoán bị lây nhiễm nặng, cộng với hơn 1.000 trường hợp nghi ngờ.

Chuyên gia Vũ Hán: Thiếu vật tư, nhân viên y tế ở tuyến đầu gần như ‘trần truồng’ (ảnh 2)
Số liệu nội bộ về việc nhân viên y tế bị lây nhiễm. (Ảnh: NTDTV)

Bởi vì cơ quan các cấp của ĐCSTQ nhất quán che giấu sự thật, nên vẫn chưa biết được số liệu thống kê này phản ánh thực tế ở mức độ nào. Số liệu cho thấy các bệnh viện báo cáo hơn 15 nhân viên y tế được chẩn đoán. Tuy nhiên, Bệnh viện Vũ Hán thứ 7, nơi có phòng chăm sóc đặc biệt gần như “bị tiêu diệt hoàn toàn” lại không nằm trong số đó.

Ngoài các nhân viên y tế, Bành Chí Dũng còn tiết lộ tình trạng bi thảm của những bệnh nhân bình thường: Rất nhiều bệnh nhân đau khổ vì không thể nhập biện, khóc lóc ở cửa bệnh viện, có bệnh nhân quỳ xuống đất cầu xin, nhưng giường bệnh đã đầy, ông chỉ có thể nhẫn tâm từ chối.

Còn có một người phụ nữ mang thai đến từ làng Hoàng Cương, đã ở trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn một tuần, chi hết gần 200 ngàn nhân dân tệ vay mượn từ người thân và bạn bè, cuối cùng chồng cô đã từ bỏ điều trị, cùng ngày người phụ nữ mang thai đã qua đời, một người hai mệnh. Kết quả ngày hôm sau có một thông báo, bệnh nhân được chẩn đoán có thể điều trị miễn phí.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?