Vụ 39 thi thể trong container: Cộng đồng người Việt ở Anh quyên góp gần 3,5 tỷ đồng

26/11/19, 09:25 Thế giới

Chương trình văn nghệ ‘Tình người viễn xứ’ do cộng đồng người Việt ở Anh tổ chức tại thành phố Birmingham ngày 24/11 đã quyên góp được 117.000 bảng Anh (gần 3,5 tỷ Đồng) để giúp đỡ gia đình 39 người Việt xấu số.

Văn nghệ và đấu giá tranh trong chương trình “Tình Người Viễn Xứ” ngày 24/11/2019. (Ảnh qua Kim Thanh Vu)

Số tiền này bao gồm gần 3,5 tỷ đồng, quyên góp trực tiếp từ những người tham dự buổi văn nghệ và tiền đấu giá các bức tranh ngày 24/11.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ vào sáng 25/11, anh Phạm Văn Nho, thành viên ban tổ chức cho biết, có khoảng 700 người Việt từ khắp nước Anh đã tề tụ về Birmingham để tham dự chương trình này. 

Thành công thứ nhất là tiền, với số tiền này có thể hoặc giúp đưa các nạn nhân về hoặc gửi trực tiếp cho gia đình họ ở Việt Nam. Thành công thứ hai là chương trình này giúp cộng đồng gắn kết. Tinh thần lá lành đùm lá rách vẫn còn đó trong con người Việt”, anh Nho, quê  ở Yên Thành, Nghệ An, hiện đang theo học tiến sĩ về giáo dục Đại học tại thành phố London, chia sẻ. 

Người tham dự chương trình “Tình Người Viễn Xứ” thắp nến tưởng niệm 39 nạn nhân xấu số. (Ảnh qua Kim Thanh Vu)

Trả lời báo chí bên lề Quốc hội ngày 25/11 về việc các thân nhân gia đình ở quê nhà sẽ nhận thi thể hay tro cốt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết theo thông tin đến thời điểm hiện nay, hầu hết các gia đình nạn nhân đều muốn đưa thi hài của người thân về, một số muốn nhận tro cốt.

Trước đó, phía Việt Nam thông báo rằng mức phí hỏa táng thi thể và vận chuyển lọ tro bằng đường hàng không từ Anh về Việt Nam là 1.370 bảng (khoảng 41 triệu đồng) và chi phí mang thi hài là 2.208 bảng (khoảng 66 triệu đồng).

Thứ trưởng Sơn khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ tạm ứng kinh phí để hỗ trợ gia đình các nạn nhân đưa thi hài, tro cốt về nước an toàn, kịp thời. Sau đó, chính quyền các địa phương sẽ làm việc với các gia đình để hoàn trả lại chi phí cho chính phủ.

Về việc các doanh nghiệp muốn hỗ trợ chi phí để đưa thi hài các nạn nhân về nước, Thứ trưởng Sơn cho biết, nếu doanh nghiệp tài trợ kinh phí thì doanh nghiệp sẽ làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương và các gia đình nạn nhân, không thông qua Bộ Ngoại giao.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!