Bạc Liêu: Cô giáo ném vở học sinh xuống đất bị tạm ngừng đứng lớp

18/10/19, 11:43 Việt Nam

Thay vì đặt vở ngay ngắn trên bàn sau khi chấm điểm xong, cô giáo dạy lớp 1 trường Tiểu học C ở Vĩnh Thanh (Bạc Liêu) đã ném vở xuống nền gạch và gọi tên từng em học sinh lên nhặt về.

Vở của học sinh bị cô Tư ném xuống bục giảng. (Ảnh qua laodong)
Vở của học sinh bị cô Tư ném xuống bục giảng. (Ảnh qua nld)

Ngày 17/10, Phòng GD&ĐT huyện Phước Long (Bạc Liêu) đã yêu cầu Ban giám hiệu trường Tiểu học C xã Vĩnh Thanh cho cô Nguyễn Thị Tư (chủ nhiệm lớp 1C) tạm dừng đứng lớp để kiểm điểm vụ ném vở của học sinh xuống nền gạch.

Hiện cô giáo 42 tuổi này đã viết giải trình gửi nhà trường. Hội đồng nhà trường kết hợp Phòng GD&ĐT đang họp xem xét và tìm hướng xử lý đối với cô giáo Tư.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Phước Long, cô Tư đã có một buổi họp với các phụ huynh liên quan và xin lỗi về hành vi chưa mẫu mực của mình vào chiều 17/10.

Cô Tư cam kết không tái phạm lần sau. (Ảnh qua nld)

Cô Tư cam kết không tái phạm lần sau. (Ảnh qua nld)
Cô Tư cam kết không tái phạm lần sau. (Ảnh qua nld)

Được biết, hai ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo dạy lớp 1 ở Bạc Liêu ném vở học sinh xuống nền gạch sau khi chấm điểm xong, rồi gọi từng tên các em lên nhặt đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc.

“Đâu nhất thiết phải vất vở các em học sinh như vậy? Cô có thể để vở lên bàn thành một chồng rồi gọi một em lên phát hoặc đặt vở lên bàn rồi gọi từng em lên lấy cũng được mà”, một cư dân mạng bình luận.

Trường Tiểu học C Vĩnh Thanh.
Trường Tiểu học C Vĩnh Thanh. (Ảnh qua nld)

Một cư dân mạng khác cũng cho rằng: “Tôi có cảm giác hành động của cô là thiếu tôn trọng các em. Vở của các em nâng niu, giữ gìn, cố gắng viết sạch và đẹp, trong khi cô lại vứt vở các em xuống đất, thật khó có thể chấp nhận được”.

Tuy vậy, cũng có nhiều cư dân mạng lên tiếng bênh vực cho hành động của cô giáo, cho rằng cả học sinh và giáo viên đều bỏ giày và đi chân đất để đi vào lớp nên rất có thể nền lớp không quá bẩn nên cô giáo đã bỏ vở xuống đất để các em dễ lấy hơn.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc