Cảnh sát Hồng Kông đã nổ phát súng thứ 2 bắn vào đùi một học sinh 14 tuổi

06/10/19, 20:22 Trung Quốc
Cảnh sát mặc thường phục trên đường phố Hồng Kông đã bắn đạn thật, nam sinh 14 tuổi bị trúng đạn vào đùi trái. (Ảnh chụp màn hình Facebook)
Cảnh sát mặc thường phục trên đường phố Hồng Kông đã bắn đạn thật, nam sinh 14 tuổi bị trúng đạn vào đùi trái. (Ảnh chụp màn hình Facebook)

Chiều ngày 4/10, có tin nói rằng một người biểu tình đã bị bắn đạn vào đùi trái. Bệnh viện ở Hồng Kông sau đó đã xác nhận, người bị trúng đạn là một nam sinh 14 tuổi, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, tình huống rất nguy hiểm.

Theo tin tức tổng hợp từ Hồng Kông cho thấy, vào ngày 4/10, Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố sẽ đưa ra “Luật cấm che mặt” đối với người biểu tình, có hiệu lực từ ngày 5/10, việc này đã làm cho tình thế ở Hồng Kông càng trở nên xấu hơn, toàn bộ 18 khu dân cư ở Hồng Kông đều tỏ ra bất mãn, trong đó có mấy trăm người đã tập trung phản kháng ở khu mua sắm YOHO MALL, Nguyên Lãng.

Cảnh sát mặc thường phục trên đường phố Hồng Kông đã bắn đạn thật, nam sinh 14 tuổi bị trúng đạn vào đùi trái. (Ảnh chụp màn hình Facebook)
Cảnh sát mặc thường phục trên đường phố Hồng Kông đã bắn đạn thật, nam sinh 14 tuổi bị trúng đạn vào đùi trái. (Ảnh: Facebook)

Cho đến khoảng 8 giờ tối, một số lượng lớn cảnh sát chống bạo động đã đến hiện trường giơ cao cờ đen để cảnh báo, có một người bị nghi ngờ là cảnh sát mặc thường phục, đã lái xe đụng vào một người dân, người cảnh sát mặc thường phục này sau đó xuống xe và phát sinh tranh chấp quyết liệt với người dân, không lâu sau thì thấy có tiếng súng phát ra.

Căn cứ theo hình ảnh được phát trực tiếp từ kênh “i-CABLE News Channel” của Hồng Kông, có một nam sinh đã bị cảnh sát mặc thường bắn súng trúng đùi trái, các nhân viên ở hiện trường đã nhanh chóng dùng vải trắng để cầm máu vết thương, vỏ đạn rơi trên mặt đất cũng được người biểu tình tìm thấy và nhặt lên. Sau đó, học sinh bị thương đã được đưa đến bệnh viện Truân Môn (Tuen Mun) để làm phẫu thuật, tình huống rất nguy hiểm.

Cảnh sát Hồng Kông sau đó đã xác thực, một thiếu niên 14 tuổi ở Nguyên Lãng bởi vì “tấn công một viên cảnh sát mặc thường phục”, nên đã bị cảnh sát dùng đạn thật bắn trúng đùi trái. Người phát ngôn của cảnh sát nói, cảnh sát nổ súng là vì “tính mạng đã bị uy hiếp”.

Đến rạng sáng, rất nhiều cảnh sát chống bạo động và tiểu đội Tốc Long (Sulong) đã tiến vào bệnh viện Truân Môn, chặn cửa thang máy của phòng cấp cứu. Du Nãi Cường, sĩ quan chỉ huy quản lý của khu Nguyên Lãng cho biết, họ đến bệnh viện để điều tra sự việc, cũng từ chối tiết lộ tình huống của cậu thiếu niên là có bị bắt giữ hay không.

Người dân ở hiện trường đang cứu chữa cho học sinh bị trúng đạn. (Ảnh chụp màn hình Facebook)
Người dân ở hiện trường đang cứu chữa cho học sinh bị trúng đạn. (Ảnh: Facebook)

Trên thực tế, người Hồng Hồng đã rất bất mãn với “Luật cấm che mặt“, từ trưa ngày 4/10, mọi người đã bắt đầu tập trung ở Chater Garden, New Town Plaza, Causeway Bay Station và phát động phong trào “ngày toàn dân đeo khẩu trang” một cách ôn hòa.

Có đến hơn 1000 người tập trung ở Chater Garden, yêu cầu chính phủ đáp ứng 5 yêu cầu lớn, cũng hô lớn các khẩu hiệu “Phản đối luật khẩn cấp, tôi muốn mang khẩu trang”, “Người Hồng Kông phản kháng”.

Đến gần tối, tình hình phản kháng càng lúc càng mạnh mẽ, lúc gần 6 giờ tối, có tin nói rằng, có người biểu tình phẫn nộ đã tháo tấm biểu ngữ chúc mừng 70 xây dựng chính quyền ĐCSTQ trên một cây cầu ở khu trung tâm và đốt cháy.

Chiều ngày 5/10, người Hồng Kông tiếp tục tổ chức diễu hành để phản đối Luật Cấm che mặt mà chính phủ Hồng Kông công bố hôm 4/10.
Chiều ngày 5/10, người Hồng Kông tiếp tục tổ chức diễu hành để phản đối Luật Cấm che mặt mà chính phủ Hồng Kông công bố hôm 4/10. (Ảnh: Secretchina)

Người dân ở hiện trường còn cho hay, Hồng Kông có rất nhiều cơ quan phải chịu áp lực của ĐCSTQ, công nhân viên chỉ có cách che mặt để tham gia phản kháng, giờ lại lập ra “Luật cấm che mặt”, sẽ chỉ thể hiện rõ hơn rằng cộng sản Hồng Kông đang tăng cường bức hại người Hồng Kông.

Dân chúng chất vấn, vì sao cảnh sát có thể che mặt mà người biểu tình lại không được che mặt? Cũng có người nói, dù cho luật tà ác có hiệu lực, cũng không thể ngăn cản mọi người phản kháng trên đường phố, nếu không thì nỗ lực mấy tháng qua sẽ đổ sông để biển hết, hơn nữa máu và mồ hôi mà người biểu tình đổ ra sẽ trở thành vô nghĩa, mọi người không còn sợ tội bạo động nữa, chẳng lẽ lại sợ “Luật cấm che mặt”, người Hồng Kông nhất định sẽ phản kháng đến cùng.

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?