Tàu điện ngầm đóng cửa, 5.000 dân Hong Kong lái xe ra đảo chở người biểu tình về nhà

03/09/19, 15:30 Thế giới

Hàng ngàn cư dân Hong Kong hôm 1/9 đã tình nguyện lái xe riêng đến đảo Lạn Đầu để đưa những người biểu tình về nhà, khi họ đang mắc kẹt trên đảo vì các tuyến tàu điện ngầm bị đóng cửa.

Theo NTDTV, ngày 31/8, cảnh sát Hong Kong đã sử dụng bạo lực và bắt giữ tùy tiện nhiều người biểu tình ở nhà ga Prince Edward ở khu Vượng Giác, khiến người dân vô cùng phẫn nộ. 

1h chiều ngày 1/9, bất chấp lệnh cấm của tòa án, nhiều người biểu tình Hong Kong đã tiến về sân bay quốc tế, tập hợp xung quanh nhà ga hành khách để tiếp tục gia tăng áp lực lên chính phủ.

 Người biểu tình Hong Kong đi bộ rời sân bay. (Ảnh: Anthony Kwan/Getty Images)

Không lâu sau đó, công ty đường sắt Hong Kong MTR phối hợp với chính phủ và cảnh sát đóng cửa toàn bộ tuyến đường sắt sân bay với lý do những người biểu tình đã xâm phạm đường ray. 

Đến khoảng 3h chiều, người biểu tình bắt đầu rút lui từ sân bay đến ga tàu điện ngầm Đông Dũng trên đảo Lạn Đầu cách đó khoảng 5km bằng cách đi bộ.

James, một thanh niên 25 tuổi làm việc trong ngành giáo dục cho biết nhóm của anh đã quyết định rời khỏi sân bay do vị trí đó khá nguy hiểm: “Vào buổi tối, tình hình rất nguy hiểm, đặc biệt là ở sân bay – đó chỉ là một hòn đảo nhỏ. Cảnh sát có thể đổ bộ từ hướng sân bay và thị trấn Đông Dũng, họ có thể tấn công từ hai phía. Vì vậy, sẽ rất khó để tự vệ”.

Tuy nhiên khi những người biểu tình đến, nhà ga Đông Dũng đã bị phá hỏng và tàu phải dừng hoạt động. Người biểu tình, thậm chí các nhà báo đã bị mắc kẹt trên đảo sau khi hai trạm tàu điện ngầm trọng yếu nối hòn đảo với bán đảo Cửu Long và đảo Hong Kong bị đóng cửa. Ngoài ra, nhiều tuyến xe bus cũng ngưng hoạt động trong phần lớn ngày hôm đó. 

Một đoàn lớn người biểu tình sau đó đã quyết định đi bộ dọc quốc lộ Bắc Lạn Đầu để đến ga Sunny Bay cách đó 13km trong cơn mưa xối xả. Đoạn đường này phải mất đến 4 giờ đồng hồ đi bộ.

Ngay lập tức, một chiến dịch mang tên “Về nhà An toàn” đã được phát động trên ứng dụng mạng xã hội Telegrams, thu hút hàng nghìn người Hong Kong tham gia. Chiến dịch kêu gọi những người có xe riêng đến hỗ trợ người biểu tình bị mắc kẹt về nhà an toàn khi cảnh sát chặn ở bến phà vào đất liền đang chờ bắt người biểu tình.

Hàng ngàn người dân lái xe riêng đến hỗ trợ người biểu tình về nhà. (Ảnh: Twitter)
Hàng ngàn người dân Hong Kong lái xe riêng đến hỗ trợ đưa người biểu tình về nhà. (Ảnh: Twitter)

Theo NTDTV, có đến 5.000 chiếc ô tô riêng đã di chuyển đến đảo Lạn Đầu để cho người biểu tình quá giang về nhà. Thậm chí, nhiều người còn mang quần áo sạch, đồ ăn, thức uống cho những người biểu tình đã phải đi bộ 2, 3 giờ đồng hồ. Nhiều xe buýt, xe tải trên quốc lộ Bắc Lạn Đầu cũng mở cửa mời người biểu tình lên xe.

Người dân lái xe từ bán đảo Cửu Long hoặc đảo Hồng Kông ra sân bay mang theo cả nước uống cho người biểu tình bị mắc kẹt. (Ảnh: Twitter).
Người dân lái xe từ bán đảo Cửu Long hoặc đảo Hong Kong ra sân bay mang theo cả nước uống cho người biểu tình bị mắc kẹt. (Ảnh: Twitter).

Jimmy Choi thuộc kênh RTHK là một trong các phóng viên được người dân ở Đông Dũng cho đi nhờ. Người đàn ông tốt bụng họ Leung cho biết, ngay sau khi biết MTR đóng cửa toàn bộ tàu điện ngầm ở Đông Dũng, ông quyết định lái xe xuống giúp đỡ bất cứ ai cần đưa về nhà.

“Đó là điều mà bất kỳ ai có một chút lương tâm cũng sẽ làm”, ông Leung chia sẻ. Ông nói thêm ông đặc biệt muốn giúp các sinh viên và nhà báo, vì các nhà báo có vai trò quan trọng trong việc giúp công chúng biết những gì đang thực sự xảy ra.

Trên trang mạng xã hội của Đảng Hương Cảng Chúng Chí (Demosisto) do Hoàng Chi Phong đứng đầu đã đăng một đoạn Tweet:

“Cuộc di tản Dunkirk được tổ chức tại #HongKong. Tất cả các đèn phanh (màu đỏ như trong hình) là những người lái xe tình nguyện đã giúp giải cứu hàng ngàn người biểu tình đến nơi an toàn. Những người biểu tình đã bị mắc kẹt tại Đông Dũng do hệ thống tàu điện ngầm ngừng hoạt động và bị cảnh sát chống bạo động bao vây. #SOSHK”

(Ảnh qua Reddit)
Đoàn xe di tản người biểu tình. (Ảnh qua Reddit)

Cuộc di tản người biểu tình bị mắc kẹt ở Lạn Đầu được ví như cuộc di tản Dunkirk, một sự kiện lịch sử trong Thế chiến 2. 

Trong trận đánh giữa quân Đồng minh và Đức Quốc xã tại thành phố Dunkirk (Pháp) năm 1940, trước sức ép tấn công mạnh mẽ của Đức, gần 400.000 lính Anh bị dồn về dải đất hẹp gần vùng biển phía bắc nước Pháp. Quân Anh lúc đó bị bao vây bởi lực lượng quân đội Đức đông gấp đôi với đường rút lui duy nhất là vượt biển để về nước.

Ban đầu, Thủ tướng Anh dự đoán chỉ có 30.000 người có thể trở về Anh an toàn. Tuy nhiên, lời kêu gọi giúp đỡ từ chính phủ Anh đã thu hút hàng trăm tàu dân sự tham gia cuộc giải cứu, khiến số binh lính được sơ tán tăng lên đến 330.000 người. Chiến dịch này sau đó trở thành cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử quân sự.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?