Sống chung với 50 con chồn hôi

14/10/13, 16:15 Tin Tổng Hợp

Một người phụ nữ Mỹ đang sống chung với 50 con chồn hôi trong nhà và xem chúng là những con vật đẹp đẽ và tuyệt vời nhất.

Bà Deborah Cipriani, 55 tuổi, ở Bắc Ridgeville, bang Ohio là chủ nhân của Trung tâm cứu trợ chồn hôi duy nhất ở Mỹ. Bà Cipriani đã nuôi những con chồn hôi ngay trong nhà và sinh hoạt hàng ngày cùng với chúng. Thậm chí, những con chồn hôi này còn ngủ chung giường với vợ chồng bà Cipriani.
Bà 
Bà Deborah Cipriani cùng với những con chồn hôi

Chia sẻ với tờ Journal, bà Deborah Cipriani nói: “Rất nhiều người nghĩ rằng chúng tôi kỳ quặc khi nuôi chồn hôi trong nhà. Có người hỏi tại sao tôi lại chọn chồn hôi làm thú cưng,và tôi đáp trả lời rằng tại sao họ lại chọn chó làm thú cưng?”.

Bà 



“Thực chất chồn hôi không có mùi như người ta vẫn thường nghĩ. Chúng là những con vật đẹp đẽ và tuyệt vời nhất”, bà Cipriani cho biết thêm.

Bà Cipriani hiện đang sống với chồng là ông Kevin, 51 tuổi. Được biết, ôngKevin là người đã mua cho bà Cipriani con chồn hôi đầu tiên vào năm 2000 để giúp bà giải khuây sau sự ra đi của người mẹ thân sinh.
Cũng từ đó, bà Cipriani trở nên yêu thích loài động vật này. Bà sẵn sàng bỏ công sức ra để chăm sóc chúng như con đẻ. Bà thường dậy lúc 4h30 sáng để cho chúng ăn đúng giờ.  
 

Ngôi nhà hiện tạ vợ chồng bà đang sống được biết đến như một “



Ngôi nhà hiện tại của vợ chồng bà đang sống được biết đến như một “Thiên đường chồn hôi”. Căn nhà đặc biệt của vợ chồng bà không chỉ nổi tiếng ở Mỹ mà còn được biết đến ở Anh, Pháp và Hà Lan.

Bà Cipriani đã tự đứng ra tổ chức một sự kiện vào tháng 9 vừa qua và được gọi là “Ngày hội chồn hôi” và sự kiện này đã thu hút rất nhiều người yêu động vật trên khắp nước Mỹ đến tham dự.
 

Xem clip:

 

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng