Sơn La: Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng nay đã có người nhận nuôi

20/06/19, 16:23 Việt Nam

Vào ngày 18/6, tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La, bé gái bị bỏ rơi trong rừng nay đã may mắn tìm được mái ấm mới cho riêng mình.

Chị Nguyễn Thị Lăng đã nhận cháu bé làm con nuôi. (Ảnh: VOV)

Như đã đưa tin trước đó, vào tối 13/5, thông tin từ lãnh đạo Công an phường Chiềng Sinh (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) cho biết, trên địa bàn này vừa xảy ra vụ việc một bé gái sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trong khu vực rừng thực nghiệm.

Bé gái được quấn bằng một chiếc chăn mỏng. Trên mặt cháu bé xuất hiện nhiều vết máu, nghi do côn trùng cắn. Ngay sau đó, người dân đã điện báo chính quyền sở tại về vụ việc và đưa cháu bé vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để kiểm tra sức khỏe.

Qua quá trình thăm khám các bác sĩ cho biết bé nặng 3,3 kg, được bệnh viện tiếp nhận trong tình trạng rốn vẫn khô, suy hô hấp, có nhiều vết côn trùng đốt trên cơ thể.

Cháu bé khi mới được phát hiện. (Ảnh: VOV)

Sau khi được các bác sĩ chăm sóc và cứu chữa, hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định và được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La để nuôi dưỡng và chăm sóc. Song do bị dị tật bẩm sinh nên cháu bé vẫn cần một khoản chi phí không nhỏ để được được phẫu thuật thì mới trở lại với cuộc sống bình thường được.

Chị Lăng cho biết, chị đặt tên bé là Nguyễn Thị Hà Vy. (Ảnh: VOV)

“Chúng tôi rất mong nhận được nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cháu vì hoàn cảnh của cháu rất đặc biệt, có những dị tật bẩm sinh như bàn chân khoèo, hở hàm ếch”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng khoa Nhi cho biết.

Khi biết tin và hoàn cảnh đặc biệt của bé, chị Nguyễn Thị Lăng ở Cụm 6, thôn Hiệp Thuận, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã lập tức vượt hơn 300km lên Sơn La thăm bé và quyết tâm nhận nuôi.

Sau hơn 15 ngày hoàn tất giấy tờ, thủ tục, hôm nay 18/6 chị đã đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La đón bé về nhà trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Chị Lăng cho biết, chị đặt tên bé là Nguyễn Thị Hà Vy.

Anh Thư (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?