Xuất hiện sinh vật lạ được cho là quái vật Chupacabra huyền thoại

30/07/13, 08:39 Bí ẩn

Kể từ lần xuất hiện đầu tiên của quái vật hút máu dê huyền thoại Chupacabra được công bố vào khoảng giữa những năm 1990, cho đến nay những bí ẩn về sinh vật lạ này vẫn còn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, đã có không ít những vụ việc có liên quan tới Chupacabra được ghi nhận khắp Pueto Rico, Mexico và Bắc Mỹ.

Ảnh do khán giả Ramona cung cấp.

Ngày 28/7 vừa qua, một khán giả sống tại Mỹ có tên Ramona đã gửi bức ảnh bằng chứng tới hòm thư của trang thông tin địa phương Wxii12 với dòng chú thích: “Quái vật Chupacabra thật sự tồn tại.”.

Theo đó, trong bức ảnh là một con vật ghẻ lở có hình dáng giống loài cáo. Người phụ nữ cho biết đã bắt gặp nó ở thị trấn Walnut Cove, hạt Stokes, bang North Carolina.

Được biết, Chupacabra là một sinh vật huyền thoại có nguồn gốc ở vùng núi  Gevaudan, Pueto Rico. Theo các nhân chứng, nó có hình dáng kỳ dị hơi giống kangaroo, răng nanh nhọn hoắt và hai mắt đỏ.

Trong tiếng Tây Ban Nha, “chupar” có nghĩa là hút, còn “cabra” có nghĩa là con dê. Vì vậy, đúng như tên gọi của nó, quái vật Chupacabra sống nhờ nguồn máu chúng hút được từ những động vật nhỏ, đặc biệt là dê. Thậm chí, theo một số ghi nhận sau này, chúng còn tấn công cả người.

Một trong số những hình ảnh về Chupacabra được ghi nhận trước đó.

Hình dáng của Chupacabra cũng được mô tả theo muôn hình vạn trạng. Từ giống kagaroo, cho tới loài bò sát có gai nhọn và bờm lông dọc sống lưng hay loài chó không lông có răng nanh nhọn và bộ móng sắc lẹm.

Trái ngược với nhận xét từ phía người dân, các nhà khoa học phỏng đoán có thể đây là một con chó sói đồng cỏ bị chết do ký sinh trùng tấn công. Họ cho biết, trường hợp tương tự đã được ghi nhận vào tháng 7 năm ngoái.

Có vẻ như phán đoán của các nhà khoa học đưa ra thật thuyết phục và có cơ sở. Nhưng cũng biết đâu được ở ngoài thế giới tự nhiên hoang dã mênh mông kia còn có những sinh vật kỳ lạ, bí hiểm mà con người chưa biết tới.

Theo Kenh14

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc