Hung thủ trong vụ thảm sát ở Bình Dương qua lời kể của người nhà

25/04/19, 17:17 Việt Nam

Anh ruột nghị phạm Luận cho biết, em trai mình là người ham mê cờ bạc, đề đóm. Thời gian gần đây, Luận đang bị các chủ cho vay xiết nợ nên có thể vì vậy mà làm liều.

Hung thủ trong vụ thảm sát ở Bình Dương qua lời kể của người nhà - H1
Trần Trọng Luận (34 tuổi) là nghi phạm sát hại 3 nạn nhân trong vụ thảm sát tại Bình Dương. (Ảnh qua Báo Tiền Phong)

Sáng 25/4, các phóng viên trở lại hiện trường vụ án mạng khiến 3 người chết tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Người dân nơi đây ai cũng đều bàng hoàng khi biết Trần Trọng Luận (34 tuổi) là nghi phạm sát hại các nạn nhân.

Luận là con út trong nhà nhưng lại ham mê cờ bạc và từng bị cảnh cáo vì tội ăn cắp vặt

Trao đổi với phóng viên, anh Trần Trung Hiếu (39 tuổi, anh trai Luận) cho biết, Luận mồ côi cha, sống từ nhỏ với anh và mẹ (hiện đã 70 tuổi) trong căn nhà cách hiện trường gây án 100m. Luận là em út trong nhà, rất mê cờ bạc, đề đóm. Mới đây, Luận chơi bạc thua và bị 1 số chủ nợ ‘xiết’, có lẽ vì vậy mà đã nghĩ quẩn.

Hung thủ trong vụ thảm sát ở Bình Dương qua lời kể của người nhà - H2
Nhà nghi phạm cách nhà nạn nhân khoảng 100m. (Ảnh qua Báo Bảo Vệ Pháp Luật)

Chia sẻ với phóng viên, hàng xóm nhà anh Hiếu cho biết, Luận làm việc cho 1 công ty, tuy nhiên gần đây đã nghỉ làm, chiếc xe đang đi cũng bán luôn. Một người hàng xóm kể Luận từng bị công an cảnh cáo vì tội trộm vặt.

Luận từng tâm sự với mẹ là nếu có người yêu sẽ bỏ hết cờ bạc

Anh Hiếu còn cho biết thêm rằng, Luận không có người yêu và từng tâm sự với mẹ rằng nếu có bạn gái, Luận sẽ bỏ cờ bạc.

“Hồi trước nó có quen một người nhưng bị người ta chặn đường đánh nên không quen nữa. Có lần nó tâm sự với bà già là nếu nó có người yêu thì sẽ không chơi cờ bạc, đề đóm gì”, anh Hiếu cho hay.

Gây án xong vẫn tỉnh bơ uống cà phê, hút thuốc rồi ngủ ngon lành

Hung thủ trong vụ thảm sát ở Bình Dương qua lời kể của người nhà - H3
Gây án xong Luận vẫn tỉnh bơ ngồi uống cà phê, hút thuốc lá. (Ảnh qua Vnexpress)

Vào khoảng 20 giờ ngày 23/4, khi con ngủ, anh Hiếu về thăm nhà mẹ ruột của mình và thấy Luận ngồi trong nhà uống cà phê, hút thuốc, biểu hiện bình thường.

Theo chia sẻ của anh Hiếu, sáng 24/4, trong khi mọi người phát hiện thảm án trên thì Luận vẫn ngủ.

Và khi Luận được bộ công an xác nhận là hung thủ, anh Hiếu chỉ biết câm lặng.

Bây giờ tôi phải nghỉ làm ở nhà để động viện mẹ tôi. Giờ không biết sao nhìn mặt xóm giềng. Mẹ tôi hơn 70 tuổi rồi”, anh chia sẻ.

Thảm sát tại Bình Dương, 3 người chết trong 1 gia đình bị sát hại dã man

Vào khoảng 7 giờ sáng nay (24/4), 1 vụ thảm sát tàn khốc đã được phát hiện tại khu phố Tân Ba, P.Thái Hòa, TX.Tân Uyên, Bình Dương, nạn nhân là 3 bà cháu gồm: bà ngoại Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), người con gái út Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi), và cháu gái Nguyễn Thị Bảo Ngân (7 tuổi).

Sau 18 giờ tích cực điều tra, công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nghi phạm là Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại khu phố 5, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, Bình Dương), hàng xóm của bà Cúc.\

Hiện trường vụ án được phong tỏa.
Hiện trường vụ án được phong tỏa. (Ảnh qua Vnexpress)

Theo nguồn tin của cơ quan chức năng nơi đây thì bắt đầu từ chiều hôm trước (23/04) họ đã triệu tập, sàng lọc hàng loạt đối tượng, trong đó có Luận.

Theo lời khai của Luận, hàng ngày, hắn thường qua nhà bà Cúc uống cà phê. Vì hay dùng điện thoại xem những clip nhạy cảm tại đây, nên Luận bị chị Nhi (con gái bà Cúc) nhắc nhở khiến hắn ôm hận trong lòng.

Ngày 23/4, sau khi bị thua hết tiền do đánh bạc, Luận nảy sinh ý định tự tử. Lúc này, Luận nhớ đến chị Nhi nên đến nhà gây ra thảm án.

Vào khoảng 0 giờ ngày 24/4, Luận mang theo hung khí chuẩn bị trước gồm 03 con dao, 1 cây mã tấu rồi cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc. Lúc này, bà Cúc thức dậy, thấy vậy Luận lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc chết tại chỗ  và tiếp tục ra tay sát hại chị Nhi và cháu Ngân.

Hung thủ trong vụ thảm sát ở Bình Dương qua lời kể của người nhà - H5
Một trong những hung khí gây án của nghi phạm. (Ảnh qua Báo Bảo Vệ Pháp Luật)

Sau khi gây án, Luận trở về nhà tắm rửa rồi đi vứt hung khí tại một bãi đất trống cách nhà khoảng 100 m rồi quay về nhà uống thuốc tự tử nhưng không chết.

Tại cơ quan điều tra, Luận đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hung khi gây án.

Vũ Tuấn (t/h)

 

Xem thêm:

 

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!