Thiết bị bay không người lái phát hiện loài hoa được cho là tuyệt chủng

22/04/19, 11:52 Khoa học, Tri thức

Hibiscadelphus woodii là loài hoa đã từng được các nhà khoa học đưa vào danh sách tuyệt chủng. Tuy nhiên, với thiết bị bay không người lái, loài hoa này bất ngờ được phát hiện vẫn còn tồn tại trong tự nhiên.

Thiết bị bay không người lái phát hiện loài hoa được cho là tuyệt chủng. Ảnh 1
Hình ảnh loài hoa được cho là tuyệt chủng mới được tìm thấy ở Hawaii. (Ảnh qua Mashable)

Thậm chí ngạc nhiên hơn là chúng dường như đang phát triển mạnh ở Hawaii. Các nhà nghiên cứu tại Vườn thực vật nhiệt đới quốc gia trên đảo Kauai đã thực hiện khám phá mới này.

3 trong số các loài thực vật được phát hiện trong các cảnh quay chụp bởi một thiết bị bay không người lái nằm trong kế hoạch khám phá thung lũng Kalalau. Đây là một vùng hẻo lánh của Kauai được biết đến với sự đa dạng sinh học, nhờ những vách đá khiến khu vực này không thể tiếp cận dễ dàng bởi con người và dê, có khả năng gây ra mối đe dọa đối với đời sống thực vật địa phương.

Hibiscadelphus woodii là một loài thực vật có hoa thuộc họ Malvaceae, là loài đặc hữu của Kauai, Hawaii. Nó là một cây nhỏ, với chiều cao 2,5–5 m. Cây này được cho là họ hàng của cây dâm bụt, được phát hiện vào năm 1991 bởi các nhà thực vật học và được phân loại là một loài mới vào năm 1995. Nhưng nó đã không được nhìn thấy kể từ năm 2009, các nhà khoa học sau đó bắt đầu phân loại nó đã bị tuyệt chủng.

Các nhà nghiên cứu thực vật mô tả Hibiscadelphus woodii là một loại cây bụi hoặc cây nhỏ có những bông hoa màu vàng sáng, biến thành màu tím tía khi chúng già đi.

Trước đó, những nỗ lực của các nhà nghiên cứu từng làm là tìm cách hỗ trợ việc nhân giống bao gồm ghép, cắt đầu và cố gắng thụ phấn chéo nhưng đều thất bại.

“Thiết bị bay không người lái đang mở khóa một kho báu của môi trường sống bị ngăn cách bởi những vách đá chưa được khám phá”, nhà nghiên cứu Ben Nyberg nói.

Theo Tienphong

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng