Quảng Nam: Chàng trai trẻ quên mình cứu giúp 2 người đuối nước

09/04/19, 10:44 Việt Nam

Ngô Hà Sinh cùng bạn đã nhảy xuống biển cứu 2 nữ sinh viên ĐH Y Dược Huế khỏi bị đuối nước tại biển xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế). Tuy nhiên, do trời tối, đuối sức nên anh đã bị một cơn sóng cuốn đi và tử vong sau đó.

Ngô Hà Sinh (ngoài cùng bên trái) đã hi sinh thân mình để cứu 2 bạn nữ thoát nạn.

Xả thân cứu người, một tấm lòng cao cả

Chiều 6/4, Ngô Hà Sinh (22 tuổi, Quảng Nam) cùng một vài người bạn chung xóm trọ đã về cắm trại tại biển Tân Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Khoảng 17h 30 cùng ngày (6/4), 1 nhóm sinh viên Đại học Y dược Huế xuống tắm biển, không may gặp con sóng lớn cuốn trôi hai nữ sinh Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi, Quảng Nam) và Lê Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, Thanh Hóa) ra xa bờ.

Sinh cùng một người bạn đang cắm trại gần đó đã lao xuống biển cứu hai sinh viên lên bờ an toàn, nhưng do bị đuối sức anh đã bị sóng biển cuốn mất tích và tử vong sau đó.

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân tìm kiếm tung tích anh Sinh chiều 7/4 (Ảnh qua Báo Tuổi Trẻ)

Khoảng 23 giờ ngày 7/4, lực lượng cứu hộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tìm thấy thi thể của Sinh. Đến 5 giờ sáng 8/4, thi thể của cậu thanh niên được đưa về đến quê nhà.

Con nói với mẹ sẽ về nhà nhưng sao lại đi vội thế

Sáng 8/4, một khung cảnh tang thương bao trùm con hẻm nhỏ khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Chàng trai trẻ Ngô Hà Sinh đã ra đi mãi mãi.  

Căn nhà cấp 4 đươc ba mẹ Sinh tận dụng làm quán cà phê, đông nghịt người. Họ đến không phải để uống cà phê, mà vì muốn chia buồn cùng gia đình. Bà Thân Thị Liên (58 tuổi, mẹ của Sinh) nấc nghẹn: “Con nói với mẹ sẽ về nhà nhưng sao lại đi vội thế, con ơi?”

Từ nhỏ, Sinh là cậu bé hiền lành, nghe lời cha mẹ, chăm học. Anh chỉ mới ra trường và vào làm việc tại công ty việc làm Đà Nẵng cách đây 3 tuần. Gia đình đang định cuối tuần khi Sinh về sẽ có một bữa tiệc nhỏ mừng công việc cho Sinh.

Ông Nam, ba của Sinh khóc ngất khi nghe tin dữ về con trai mình. (Ảnh qua Báo Tuổi Trẻ)

“Chiều hôm trước khi con bị nạn, nó có điện sẽ về quê nhưng sau nói là bận việc không về được. Đến chiều hôm sau thì xảy ra cớ sự này”, bà Liên cho hay.

“Sinh ơi, con đi đâu xa thế hả con”, ông Ngô Hà Nam (55 tuổi) như chết lịm trước nỗi đau mất con.

Cảm phục lòng dũng cảm của người con đất Quảng

Hai sinh viên của Trường ĐH Y dược – ĐH Huế mà nhóm anh Sinh cứu giúp đã được về Bệnh viện Đa khoa Chân Mây (huyện Phú Lộc) cấp cứu. Hiện sức khỏe của cả hai đã ổn định.

Trao đổi với phóng viên, thầy Võ Tam, phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược (ĐH Huế), cho biết, đại diện nhà trường đã vào Quảng Nam thăm viếng gia đình anh Ngô Hà Sinh và hỗ trợ cho gia đình anh 2 triệu đồng.

Thầy Tam chia sẻ: “Tôi thực sự cảm phục hành động dũng cảm của anh Sinh. Chúng tôi sẽ nêu gương anh Sinh trước mỗi lần họp hành, sinh hoạt sinh viên ở trường để tưởng nhớ và tri ân hành động dũng cảm của anh”.

Lực lượng biên phòng vận động người dân, du khách quyên tiền hỗ trợ gia đình anh Ngô Hà Sinh (Ảnh qua Báo Tuổi Trẻ)

Trước nỗi đau của gia đình anh Sinh, chính quyền địa phương đã cùng người dân, bộ đội biên phòng vận động được số tiền hơn 17 triệu đồng để trao gửi gia đình nhằm hỗ trợ chi phí mai táng.

Trong giấy xác nhận gửi về gia đình em Sinh, Thiếu tá Lê Văn Tiến, chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã viết: “Hành động cứu giúp người của Sinh là hành động vì cứu người mà gặp nạn”.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem Thêm:

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?