Hướng dẫn viên du lịch dọa khách bằng dao

10/07/13, 00:34 Chuyện lạ

Vào ngày 3/7, một hướng dẫn viên Trung Quốc đã vung dao vào khách du lịch, đe dọa và bắt họ mua sắm trong chuyến du lịch một ngày tại Bắc Kinh, du khách phải đi đường vòng  bằng xe buýt qua ít nhất sáu trung tâm mua sắm. Hình ảnh người hướng dẫn này được khoanh vòng tròn màu đỏ (hình) trong khi người đàn ông mặc chiếc áo màu xanh lá cây là một thành viên của công ty anh ta, nhưng không rõ liệu người đàn ông này là tài xế xe buýt hay là một người hướng dẫn khác. (Ảnh chụp màn hình thông qua Youmaker)
Một hướng dẫn viên Trung Quốc đã vung dao về phía khách du lịch trên một chiếc xe buýt trên 03 Tháng bảy, và dọa giết du khách vì không chịu mua sắm trên một chuyến tham quan Vạn Lý Trường Thành và lăng mộ nhà Minh.
 
Trước khi đến các địa điểm di sản thế giới UNESCO, người hướng dẫn viên này đã giận dữ hét vào các thành viên trên chuyến xe buýt vì họ không mua sắm trong tour du lịch một ngày tại Bắc Kinh, theo một đoạn video được ghi lại bởi một nhân chứng.

Khi khách du lịch yêu cầu tài xế xe buýt đưa họ đến những địa điểm tham quan, người hướng dẫn viên rút con dao ra, trong khi một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây sọc tối hét lên: “Tao sẽ giết mày!”, theo sau là một loạt các lời tục tĩu. Hiện chưa rõ liệu người đàn ông thứ hai là tài xế xe buýt hoặc một hướng dẫn viên khác. Trong khi trẻ em có mặt, hướng dẫn viên, theo như tường trình, đã yêu cầu đồng nghiệp của mình đánh đập những người đứng lên bảo vệ các khách du lịch khác.

Người hướng dẫn sau đó kéo sáu du khách xuống xe và bỏ mặc họ trong một khu rừng hoang vắng gần Bắc Kinh, trên đường đến các di tích lịch sử.

Cư dân mạng trên Sina Weibo, một trang giống như Twitter của Trung Quốc, đã tức giận trước hành động của người hướng dẫn du lịch và đã đề xuất những cách thức gợi ý để ngăn chặn việc xuất hiện nhiều hơn các sự cố như thế này.

“Những tour du lịch Bắc Kinh trong một ngày mờ ám như thế này không phải là một hiện tượng hiếm có”, một cư dân mạng đã viết trên Weibo: “Những người có kế hoạch tham quan Trung Quốc không nên tin tưởng bất kỳ gói tour du lịch giá rẻ nào. Hãy nộp đơn khiếu nại nếu bạn mắc lừa. “

Những hướng dẫn viên tour du lịch trong ngày tại Bắc Kinh có nguồn thu chính từ việc mua sắm của khách du lịch, một cư dân mạng khác cho biết. “Lòng tham đã trở thành nguyên tắc sống duy nhất của họ. Hành vi dã man và tàn nhẫn của những người hướng dẫn du lịch này cho thấy một số quy tắc bất thành văn trong ngành công nghiệp du lịch.”


Nguồn: www.theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao