Hà Nội: Xử phạt 200 ngàn đồng kẻ quấy rối nữ sinh trong thang máy!

20/03/19, 12:40 Việt Nam

Đỗ Mạnh Hùng (1982, Hải Phòng) bị tố có hành vi sàm sỡ, cưỡng ép và ôm hôn nữ sinh trong thang máy tại chung cư Golden Palm quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã bị cơ quan công an xử phạt hành chính 200 ngàn đồng.

Hình ảnh vụ việc được cắt ra từ camara. (Ảnh qua Báo Mới)

Khoảng 22 giờ ngày 4/3, chị V. vào thang máy của tòa chung cư Golden Palm quận Thanh Xuân, Hà Nội để lên phòng thì bị đối lạ mặt, Đỗ Mạnh Hùng (1982, Hải Phòng), ép vào góc thang máy cưỡng hôn, trong lúc cố gắng vùng vẫy để thoát ra, chị đã bị trầy xước ở mũi và tay, tinh thần hoảng loạn… Sự việc đã được camera trong thang máy ghi lại.

Ngay trong đêm đó, chị V. đã trình báo sự việc đến cơ quan quản lý và công an khu vực quận Thanh Xuân (Hà Nội). Ngày 18/3 Bộ Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt đối tượng Đỗ Mạnh Hùng 200.000 đồng và yêu cầu  Hùng xin lỗi chị V vì đã có hành vi sàm sỡ, hôn chị trong thang máy. Mức phát này đã làm cho dư luận bức xúc. Ngay cả người trong cuộc cũng cảm thấy không đồng tình.

Cô gái trẻ với tinh thần hoảng loạn bị xước mũi và tay. (Ảnh qua Báo Mới)

“Hơn 10 ngày trôi qua nhưng tôi vẫn rất ám ảnh vì hành động thô lỗ của anh ta và nơm nớp lo sợ mỗi khi đi thang máy. Với tất cả những tổn thất về tinh thần và sức khỏe anh ta gây ra cho tôi thì mức phạt 200.000 đồng là không thỏa đáng”, chị V chia sẻ.

Theo luật sư Đặng Văn Cường thì hành vi quấy rối nữ sinh trong thang máy của người đàn ông rất đáng lên án. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có chế tài xử lý đối với hành vi quấy rối tình dục. Những hành vi sàm sỡ như trên sẽ bị xử lý hành chính rất chung với mức xử phạt như nhau từ 100.000 đến 300.000 đồng theo quy định tại khoản 1, điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ -CP.

Chia sẻ với VTC News, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền – Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng:

Một hành vi quấy rối có tính chất côn đồ với phụ nữ, được thực hiện giữa “thanh thiên bạch nhật” như thế, trong khi kẻ vi phạm thì trơ tráo, đã hành động vô pháp vô thiên ở nơi công cộng, lại còn có thái độ thách thức pháp luật, đe dọa người bị hại, xem thường cơ quan công quyền, dư luận xã hội phản ứng như vậy, cuối cùng chỉ bị phạt 200.000 đồng. Tôi thấy đó thực sự là một câu chuyện bi hài.

Đại Biểu Quốc Hội, Bà Phạm Thị Minh Hiền. (Ảnh qua Thanh Niên)

Bi hài ở chỗ, nó như cái nhếch mép vào cái gọi là sự ngay thẳng của cơ quan công quyền, sức mạnh công lý.

Bi hài nữa là nó xảy ra vào thời điểm chúng ta đang đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao hiểu biết xã hội trong năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, trong bối cảnh chúng ta đang rất nỗ lực đưa ra nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực để bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Cá nhân tôi nghĩ, ở xã hội ta, nhận thức về pháp luật bảo vệ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới còn quá nhẹ nhàng, thiếu chiều sâu nếu không muốn nói là hời hợt, xem thường.

Đỗ Mạnh Hùng tại buổi làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh qua Báo Mới)

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Như Cương, Đội trưởng đội điều tra tổng hợp, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết tại buổi làm việc chung ngày 13-3, đối tượng Đỗ Mạnh Hùng đã đồng ý xin lỗi  chị V công khai trước sự chứng kiến của cư dân, ban quản lý tòa nhà, tổ dân phố, Công an quận, phường… Tuy nhiên đến giờ  Hùng vẫn trì hoãn.

Trước mức phạt dành cho ông Hùng, nhiều cư dân cũng cho rằng nên có những chế tài mới cũng như  những hình phạt thích đáng hơn để bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ. và các chị em phải trao dồi thêm kiến thức để có thể tự bảo vệ bản thân mình.

Vũ Tuấn (t/h)

 

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?