Hơn 10 côn đồ xăm trổ xông vào bệnh viện đánh bệnh nhân đang cấp cứu

29/11/18, 07:56 Việt Nam

Bị đánh dẫn tới thương tích ở quán karaoke, nam thanh niên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu, tuy nhiên khi đang băng bó vết thương, một nhóm côn đồ mình trần xăm trổ xông vào bệnh viện tiếp tục “truy sát”.

Hơn 10 côn đồ xăm trổ xông vào bệnh viện đánh bệnh nhân đang cấp cứu. Ảnh 1
Nhóm côn đồ mình trần xăm trổ xông vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Internet)

Ngày 29/11, tin từ Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan này đang tiếp tục điều tra, làm rõ nhóm côn đồ xăm trổ xông vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đánh người, gây mất an ninh trật tự trong bệnh viện.

Trước đó, vào tối ngày 27/11, anh P.T.B. (ngụ TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) cùng gia đình đến một quán karaoke trên phố Hồ Xanh, phường Lam Hạ (TP Phủ Lý) để hát karaoke.

Tại đây, anh B. gặp người quen và được mời vào phòng người quen này để hát giao lưu. Sau đó, tại phòng hát này, anh B. đã bị một nhóm thanh niên dùng cốc, chai bia đập vào đầu và mặt gây thương tích và được người nhà đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu, băng bó vết thương.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi các nhân viên y tế của Khoa Cấp cứu đang tiến hành sơ cứu cho bệnh nhân B., bất ngờ có một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người mình trần, xăm trổ xông vào bệnh viện tiếp tục đánh anh B..

Mặc dù đã được bảo vệ bệnh viện can ngăn, nhưng nhóm côn đồ xăm trổ vẫn hung hãn xông vào “truy sát” anh B. khiến bệnh nhân này phải vùng bỏ chạy. Sự việc diễn ra hơn 10 phút, nhiều thiết bị y tế, cửa kính của Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam) đã bị các đối tượng đập phá, làm hư hỏng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Phủ lý tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo NLĐ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc