Đặc nhiệm Mỹ lao giữa làn đạn IS cứu bé gái Syria

17/06/17, 14:33 Tin Tổng Hợp

Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong 12 giây và bé gái Syria được cứu thoát an toàn.

David đã cứu được bé gái.

Một nhân viên cứu hộ nhân đạo người Mỹ, trước đây từng là thành viên đội đặc nhiệm Mỹ trong 10 năm, đã dũng cảm lao vào giữa làn đạn của khủng bố IS để giải cứu một bé gái Syria. Hành dộng dũng cảm này đã được báo chí và truyền thông thế giới tôn vinh.

David Eubank, cựu đặc nhiệm Mỹ, người từng phục vụ hơn 10 năm trong quân ngũ đã liều mình lao vào giải cứu bé gái ở thành phố Mosul. Giữa làn đạn bắn rất gắt của khủng bố, David vẫn dấn thân và cứu mạng thành công em nhỏ.

“Tôi nghĩ rằng nếu tôi chết vì làm điều này, vợ và con tôi cũng sẽ hiểu phần nào”, David nói trên tờ Thời báo Los Angeles. Đoạn clip được một người lính quay lại khi cả hai đang đứng sau một chiếc xe tăng. Bé gái cũng kẹt sau một xe tăng giữa làn đạn của hai bên đang đấu súng dữ dội.

Khi lực lượng liên quân Mỹ ném bom khói ngụy trang và đồng đội bắn yểm trợ, David chạy rất nhanh về phía bé gái, bế em trên tay và quay trở về vị trí cũ. Mọi chuyện diễn ra trong đúng 12 giây giữa lằn ranh sinh tử.

Đồng đội bắn yểm trợ.

Thành phố Mosul hiện nay là bãi chiến trường của cuộc chiến chống IS. Tại đây, quân đội Iraq gặp rất nhiều khó khăn khi bị phiến quân Hồi giáo cực đoan bắn trả tới tấp và sẵn sàng đánh bom liều chết.

David là một người có trái tim nhân ái. Anh từng làm việc trong vai trò một nhân viên cứu nạn tại Miến Điện và xâm nhập những khu vực mà ít người dám tới. Anh cũng thành lập nên Đội Kiểm lâm Miến Điện Tự do nhằm giúp bảo vệ những nhân viên canh gác rừng.

David từng sống cùng vợ và 3 con gần Mosul và giúp đỡ những người lính Iraq bị thương trong chiến tranh. “Tôi tin rằng Chúa gửi tôi tới đây. Tôi không nghĩ nhiều về sự an nguy của bản thân. Tôi luôn tự hỏi rằng việc mình đang làm có khiến bản thân thấy tự hào hay không”, David nói.

Hiện tại, David đã quay trở về Mỹ cùng gia đình nhưng anh cho biết sẽ quay trở lại vì còn rất nhiều việc chưa hoàn thành.

Theo Dân Việt

Video chọn lọc:

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?