Thế gian chìm đắm trong “tình”, đến nơi đâu mới tìm ra hạnh phúc?

20/12/16, 13:26 Đọc & Suy ngẫm

Con người sống trên thế gian có đủ các dạng các loại tình cảm, nào là tình thân quyến, tình bạn bè, tình yêu… Ở trong các thứ tình cảm đó, có người cảm thụ được niềm hân hoan, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy chua xót.

(Ảnh: Internet)
Con người đều chìm đắm trong tình, muốn siêu việt khỏi nó, cần một sự thay đổi. (Ảnh: Internet)

Cuộc sống luôn có những điều không như ý, tình yêu trắc trở, sự nghiệp không thuận lợi, con cái không nghe lời, cho đến đủ loại chấp trước dục vọng, không cách nào thỏa mãn, không cách nào buông bỏ, dù sao cũng đều là khổ.

Thế nhưng con người đều bị ngập chìm trong cái tình, vậy nên đều không biết, cũng không cảm thụ được sự trói buộc của tình, đây chính là một loại khổ. Hơn nữa, còn có nỗi khổ của sinh, lão, bệnh, tử.

Hết thảy mọi sự tình phát sinh trong đời, đều có quan hệ nhân duyên của nó. Con người đến thế gian cũng là do nghiệp lực (thiện nghiệp hoặc ác nghiệp) quyết định vận mệnh.

Có những người nhất mực truy cầu, theo đuổi cái gọi là cuộc sống tốt đẹp, nhưng khi truy cầu không được lại cảm thấy nản lòng thoái chí.

Một số người khi gặp phải những sự tình không thuận liền oán trời trách đất, đem tất cả những việc không như ý quy tội cho cha mẹ, gia đình hoặc nhân tố bên ngoài. Nhưng đâu biết rằng, phúc họa của đời người, là do nhân duyên định ra từ kiếp trước.

Trong cuộc sống có rất nhiều thứ họa phúc vô hình, nếu chúng ta chỉ dùng ánh mắt của người thường thì không cách nào lý giải nổi. (Ảnh: Internet)
Trong cuộc sống có rất nhiều thứ họa phúc vô hình, nếu chúng ta chỉ dùng ánh mắt của người thường thì không cách nào lý giải nổi. (Ảnh: Internet)

Kiếp trước gieo thiện duyên, kiếp này đắc phúc báo; kiếp trước kết ác duyên, kiếp này phải lấy thân hoàn trả.

Trước đây tôi cũng là một người không tin nhân quả và nghiệp lực luân báo, luôn cho rằng những tai nạn phát sinh là do không cẩn thận hoặc do hoàn cảnh bên ngoài tác động; cho rằng hôn nhân không thuận lợi là bởi vì không có con mắt nhìn người hay gặp người không phù hợp.

Trong cuộc sống có rất nhiều thứ họa phúc vô hình, nếu chúng ta chỉ dùng ánh mắt của người thường thì không cách nào lý giải nổi. Ví như, có người vì sao bước đi trên vỉa hè nhưng vẫn bị xe đụng; có cặp vợ chồng được người người hâm mộ nhưng vẫn cãi vã đến ly hôn; có những cô gái tướng mạo xinh đẹp lại yêu một người đàn ông tứ chi không trọn vẹn.

Chuyện xảy ra đối với con người trên thế gian này đều là do nhân duyên quá khứ định ra. Nếu muốn thay đổi vận mệnh, tìm được hạnh phúc, thì chỉ có bước trên con đường tu luyện, dựa theo đặc tính của vũ trụ mà tu, chịu khổ hành thiện, tiêu giảm nghiệp lực, mới thể có được hạnh phúc thực sự.

Tuệ Tâm, theo Kannewyork

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc