SV Nhật cuống cuồng xóa hình xăm để kiếm việc

09/08/12, 07:45 Tin Tổng Hợp

Một đạo luật vừa mới được ban hành tại thành phố lớn thứ 2 của Nhật- Osaka, đã khiến cho hàng trăm sinh viên mới tốt nghiệp phải lo cuống cuồng đi xóa hình xăm, bởi điều đó sẽ bị cấm tiệt đối với các nhân viên.

Tình hình việc làm đang ngày càng trở nên khó khăn trong XH Nhật

Thị trưởng thành phố Osaka, ông Toru Hashimoto đã ban hành lệnh cấm xăm hình đối với tất cả các viên chức chính quyền của địa phương, không ngoại trừ cả việc kiểm tra cơ thể nhằm tuân thủ nghiêm ngặt theo bộ luật mới.

Vấn đề việc làm trong xã hội Nhật hiện nay đang thực sự rất khó khăn sau cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu và thảm họa hạt nhân Fukushima. Chính vì thế mà số lượng người đi phá các hình xăm trên cơ thể đang tăng lên nhanh chóng vì các bạn trẻ thật sự không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong hành trình tìm kiếm cho mình một công việc thích hợp.

Bác sĩ phẫu thuật Seita Tsuchiya cho biết: “Số lượng người đến yêu cầu xóa hình xăm từ 5-6 người/ngày đã vượt lên đến 10, thậm chí 30 người/ngày”.

Ông cũng tiết lộ thêm rằng: chi phí cho một ca phẫu thuật xóa hình xăm như thế dao động trung bình từ 100.000- 200.000 yên, tương đương với 819-1.637 bảng Anh.

Được biết đạo luật mới được ban hành với mục đích nhằm trấn áp các thành viên của băng đảng tội phạm có tổ chức Yakuza- nơi mà những thành viên của chúng  thường hay xăm hình lên người như là một huy hiệu danh dự.

Ngoài ra các nhân viên này còn phải trả lời một bảng hỏi về quan điểm chính trị và vấn đề thành viên của hiệp hội.

Trong khi đó các giáo viên và viên chức cảm thấy như bị xúc phạm khi bị buộc phải cho kiểm tra cơ thể về hình xăm- như là một phần của các biện pháp nhằm ngăn ngừa các thành viên Yakuza chui lọt vào hệ thống nhà nước.

Người đứng đầu về nhân sự của chính quyền địa phương Osaka tiết lộ với giới báo chí là đã có khoảng 114 người bị loại ra khỏi vị trí nhân viên chỉ bởi các hình xăm của họ, và 6 nhân viên sẽ phải chịu “hình phạt” vì không chịu trả lời vào bảng hỏi.

Người ta tin rằng, lệnh cấm này sẽ còn lan ra đến thủ đô Tokyo vào một ngày không xa.

Phương Hiền (vtc.vn)

 

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc