Video: Con gái 1 tuổi suýt bị bắt cóc khi mẹ mãi chọn hàng trong siêu thị

19/10/16, 18:03 Thế giới

Một bà mẹ ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, suýt mất đứa con gái nhỏ vào tay một người đàn ông lạ mặt ngay trong siêu thị chỉ vì vài phút lựa đồ lơ đãng.

Hôm 15/10, Florence Monauer đưa cô con gái Emery 14 tháng tuổi đi siêu thị. Khi cô đang lựa đồ thì một người đàn ông lạ mặt đã bế Emery mà không hỏi hay nói bất cứ điều gì.

Bà mẹ 33 tuổi này cho biết, người này đã từng nói chuyện với con gái cô trên hành lang nhưng khi đó cô không nghĩ ông ta có ý đồ xấu.

Một lúc sau, khi cô đang nhìn một món hàng thì ông ta quay lại và bế Emery lên khỏi xe đẩy mua sắm. Florence đã không để ý cho đến khi nghe thấy tiếng con gái khóc.

Bị bắt quả tang, người đàn ông lạ mặt rối rít xin lỗi và trả lại con cho chị Florence. Đồng thời, ông ta cũng tỏ ra hết sức thân thiện với bé gái khiến bà mẹ này cảm thấy bối rối và để y bỏ đi một cách êm đẹp.

NINTCHDBPICT000275858134
Bị bắt quả tang, người đàn ông lạ mặt rối rít xin lỗi và trả lại con cho chị Florence.

Cô cho hay người đàn ông này nói một câu rất lạ lùng: “Nếu mẹ bé không ở đây thì tôi đã mang bé đi rồi“.

Khó chịu trước vụ việc, Florence sau đó cố xem lại cảnh quay CCTV tại H-Mart ở Houston, Texas, và cảm thấy bối rối hơn. Cô cho biết, người đàn ông lạ mặt không hề mua thứ gì trong siêu thị.

Florence đã báo sự việc cho cảnh sát theo hướng một vụ cố gắng bắt cóc mặc dù cô thừa nhận nó có thể chỉ là hành vi kỳ lạ. “Tôi không muốn buộc tội sai ai đó nếu người đàn ông trong trường hợp này chỉ là người kỳ quặc và không hiểu rõ giới hạn“.

Bà mẹ này nói thêm, “nó khiến tôi ớn lạnh khi nghĩ rằng điều này có thể đã xảy ra với con tôi và nó có thể xảy ra cho người khác. Tôi chắc chắn muốn ông ta bị bắt“.

Cảnh sát đã yêu cầu bản sao video CCTV tại siêu thị và đang điều tra vụ việc theo hướng cố gắng bắt cóc. Nghi phạm được mô tả là cao 1m85 và có vẻ khoảng 50 tuổi.

Iris, theo Mirror

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?