Người phụ nữ Anh bị người ngoài hành tinh bắt cóc làm vật thí nghiệm

26/08/16, 07:44 Người ngoài hành tinh

Ngày 24/8, trên trang Express đăng tải câu chuyện về một người phụ nữ Anh tên là Rosalind Reynolds bị người ngoài hành tinh chặn xe, bắt cóc để tiến hành một cuộc thí nghiệm khủng khiếp.

147212640432806-2-copy
Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo Express, câu chuyện về bà Rosalind, 51 tuổi, sống ở hạt Lincolnshire, nước Anh bị người ngoài hành tinh bắt cóc và bị biến thành “vật thí nghiệm” được nhà nghiên cứu về UFO người Anh Philip Mantle kể lại trên trang blog cá nhân, sau khi phỏng vấn với nạn nhân.

Mantle chia sẻ, cho đến nay, đó vẫn là một vết sẹo ám ảnh đời bà Rosalind.

Theo đó, người phụ nữ Anh đã chạm trái phi thuyền của người ngoài hành tinh khi đang cùng bạn trai lái xe từ Clacton, Essex tới orby, Northamptonshire vào một buổi tối. Cặp đôi ban đầu phát hiện một vật thể lạ đang tiếp cận họ ở tốc độ cao.

Vật thể này sặc sỡ màu sắc, nhưng chủ yếu được sơn đỏ và cam, khi áp sát phía trên chiếc xe hơi nó tỏa ra một chùm sáng màu xanh da trời.

Những người ngoài hành tinh nhỏ bé sau đó phá hủy chiếc xe hơi, rồi bắt cóc bà lên phi thuyền.

Bà Rosalind Reynolds.
Bà Rosalind Reynolds.

“Họ đưa bà ấy tới một phòng thí nghiệm, đặt bà ấy lên giường và lột bỏ quần áo của bà ấy để quan sát”, ông Mantle cho hay. Nhà nghiên cứu người Anh nói thêm rằng, sau khi bị biến thành “vật thí nghiệm” của người ngoài hành tinh bà Rosalind mắc chứng rối loạn kinh nguyệt và ảnh hưởng đến việc mang thai nhiều năm.

Rosalind cũng cho biết rằng, vụ thí nghiệm đã để lại một vết sẹo dài ở phần nhạy cảm trên cơ thể bà và cũng bà còn mắc thêm chứng đau đầu kinh niên sau sự kiện kinh hoàng trên.

Trong suốt nhiều năm, Rosalind không thể tiết lộ câu chuyện của mình với ai vì sợ người khác sẽ nghĩ bà bị điên. Nhiều năm sau, người phụ nữ này quyết định chia sẻ nó với ông Mantle. Sự kiện kinh khủng này đã ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bà và bạn trai 6 năm, khiến 2 người chia tay không lâu sau đó.

Theo danviet

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng