Quan chức Thượng Hải ăn mừng sự kiện gia tộc Giang Trạch Dân sắp hết thời

Ông Trịnh Ân Sủng, luật sư nhân quyền ở Thượng Hải cho hay: “Thế lực của gia tộc Giang Trạch Dân nay đã đi đến hồi kết thúc”.

20150707224053712_small
Sự sụp đổ của gia tộc Giang Trạch Dân là mong ước và chờ đợi của người dân, họ chờ đợi ngày kẻ ác bị trừng trị.

Gần đây những thông tin về việc các thành viên trong gia tộc của ông Giang Trạch Dân bị quản thúc tại nhà riêng, đã được bàn luận sôi nổi. Những thông tin nội bộ trong Ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương về vụ việc này cũng đã lần lượt bị truyền ra bên ngoài.

Sau khi tiết lộ thông tin cha con ông Giang Trạch Dân bị quản thúc tại nhà riêng, ông Trịnh Ân Sủng – luật sư nhân quyền ở Thượng Hải tiết lộ: “Có một nhóm quan chức nghỉ hưu của Đảng đã mời ông tham dự buổi họp lớp, nhằm chúc mừng sự sụp đổ của gia tộc họ Giang”.

Tờ báo “Góc Nhìn Trung Quốc” vào ngày 23/12/2015 đăng bài phỏng vấn Lưu Đạt Văn (Tổng biên tập của trang tạp chí “Tiền Tiêu” độc quyền của Hồng Kông), ông Lưu cho hay:

Tập Cận Bình đã thực thi biện pháp “thay quân” cảnh vệ và nghiêm cấm lén lút tụ họp đối với Giang Trạch Dân và các thành viên gia đình, trước mắt ông Giang Trạch Dân không khác nào bị giam lỏng“.

Ngày 23/3, luật sư Trịnh Ân Sủng trong buổi phỏng vấn với thời báo Epoch Times, ông đã chia sẻ: “Theo nguồn thông tin đáng tin cậy tiết lộ, 2 người con trai của Giang Trạch Dân là Giang Miên Hằng và Giang Miên Khang đã bị giam lỏng tại nhà. Ngày 21/4, ông Trịnh Ân Sủng tiết lộ với giới truyền thông hải ngoại rằng, thế lực của gia tộc Giang Trạch Dân đã kết thúc, chỉ là Tập Cận Bình chưa công bố với bên ngoài mà thôi”.

Tờ báo “Tranh Minh” của Hong Kong vào tháng 6 cho hay, ngày 14/5, Ban Kỷ luật Trung ương Đảng đã chính thức cho mời Giang Miên Hằng con trai lớn của Giang Trạch Dân. Giang Miên Hằng bị buộc phải khai báo toàn bộ tài sản, công ty riêng của cá nhân và gia tộc.

Đài Phát Thanh Hy Vọng ngày 13/6 đã phát bản tin phỏng vấn với luật sư Trịnh Ân Sủng. Trịnh Ân Sủng cho biết, trong số bạn học thời trung học của ông, có một nhóm bạn học từng làm chức quan lên đến cấp bộ, 2 bên vẫn thường xuyên trao đổi thư từ với nhau. Gần đây nhóm bạn học này đã tổ chức một buổi họp lớp, và báo cho ông Trịnh Ân Sủng nhất định phải đến tham gia, người bạn này nói với ông là đến để ăn mừng “Giang Trạch Dân đã hết thời”.

Ông Trịnh Ân Sủng cho rằng, nhóm bạn này sở dĩ dám công khai mời ông, muốn gặp mặt công khai, chủ yếu là cảm thấy hoàn cảnh đã thay đổi rồi. Ông Trịnh Ân Sủng còn cho biết thêm: “Người cảnh sát theo dõi tôi đã chủ động đề cập đến những thông tin liên quan đến việc cha con Giang Trạch Dân bị giam lỏng“.

Thời báo “Tân Kinh” ngày 9/6 đưa tin: “Ông Từ Trạch Châu nguyên Bộ trưởng Tổ chức bộ thường ủy thành phố Thượng Hải trong trang báo trường Đảng Trung ương đã phát biểu bài viết có liên quan đến việc quản thúc nghiêm khắc đối với các quan chức ở Thượng Hải”.

Ngày 3/8/2014, Từ Trạch Châu (nguyên Bộ trưởng Tổ chức bộ thường ủy tỉnh ủy Hắc Long Giang) được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Tổ chức bộ, thường ủy thành phố Thượng Hải. Đây được cho là động thái đưa người thân tín của ông Tập Cận Bình cài cắm vào Thượng Hải, Từ Trạch Châu là nhân vật đã làm việc trong Ủy ban Kỷ luật Trung ương gần 27 năm.

Đối với điều này, ông Trịnh Ân Sủng cho hay, bài viết của ông Từ Trạch Châu liên quan đến việc chỉnh đốn quan trường Thượng Hải đã không được giới truyền thông Thượng Hải đưa tin mà chọn đăng trên “Thời báo học tập” của trường Đảng, thông thường người dân không xem bản báo cáo này.

Ngoài ra, thân tín cũ của Tập Cận Bình, ông Ứng Dũng phó thư ký thường ủy thành phố Thượng Hải khi nói chuyện về chiến dịch chống tham nhũng ở Thượng Hải, rất nhiều bài đều là đăng trên báo “Tân Kinh”, hoàn toàn không đăng trên trang báo của Thượng Hải.

Trịnh Ân Sủng nói, những quan chức nghỉ hưu này cũng là bạn học của ông đã đưa ra rất nhiều biện pháp tham khảo trong việc giải quyết bắt giữ Giang Trạch Dân: Cơ hội tốt nhất mà ông Tập cần phải nắm chắc, cũng có thể giành được lòng dân nhất chính là hãy bắt đầu cải cách nền chính trị Trung Quốc.

Theo secrechina

 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?