3 tàu chở người di cư lật trên Địa Trung Hải, hơn 700 người mất tích

30/05/16, 09:38 Thế giới

Hôm 29/5, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 700 người có thể đã thiệt mạng trong 3 vụ lật thuyền chở người di cư trên Địa Trung Hải xảy ra trong 3 ngày liên tiếp vào tuần qua.

160525102720-03-migrant-rescue-0525-exlarge-169
Người di cư bám vào thân tàu và phao khi thủy thủ Ý cứu họ lên bè cứu sinh, hôm 25/5. (Ảnh: Italian Navy)

Những thảm kịch này xảy ra ngoài khơi phía Nam nước Ý khi nhiều người di cư mạo hiểm lên thuyền của nhóm buôn người với hy vọng đến được châu Âu để tìm việc làm và sự an toàn bất chấp rủi ro chực chờ.

Theo UNHCR, vụ lật thuyền đầu tiên xảy ra hôm 25/5, khiến 100 người vẫn còn mất tích. Hải quân Ý đã chụp được những hình ảnh kinh hoàng của vụ việc trong lúc tiến hành chiến dịch cứu hộ. Một ngày sau đó, khoảng 15 người thiệt mạng và 550 người mất tích trong vụ lật một chiếc thuyền chở 670 người.

Bà Carlotta Sami, người phát ngôn UNHCR cho biết, con thuyền này không có động cơ và được kéo bởi một thuyền chở đầy người di cư khác trước khi tai nạn xảy ra. Đến ngày 27/5, một chiếc thuyền bị lật khiến ít nhất 45 người thiệt mạng và nhiều người mất tích trong lúc 135 người được cứu.

Những người sống sót sau 3 vụ lật thuyền đã được đưa đến TP Taranto và thị trấn Pozzallo của Ý. UNHCR đang tìm cách thu thập thông tin từ họ về những gì đã xảy ra.

Trong khi đó, gần 700 người di cư đã được các tàu của Ý, Đức và Ireland cứu sống khi đang lênh đênh trên Địa Trung Hải hôm 28/5, nâng tổng số người được cứu trong tuần rồi lên ít nhất 13.000. Các đảo miền Nam nước Ý là điểm đến của nhiều thuyền khởi hành từ bờ biển Libya, chở theo những người chạy trốn đói nghèo, xung đột ở châu Phi và Trung Đông.

Theo Tổ chức Di dân quốc tế, hơn 320.000 người di cư đã đến các bờ biển nước Ý bằng thuyền trong 2 năm 2014 và 2015. Tuy nhiên, có đến 7.000 người bỏ mạng ở Địa Trung Hải trong giai đoạn này.

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?