Người dân New York và du khách lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công

25/05/16, 11:48 Pháp Luân Công, Tri thức

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ khắp nơi trên thế giới đã tụ hội về thành phố New York để tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tuần trước. Trong các ngày từ 11 đến 15/5/2016, nhiều học viên đã tham gia luyện công tập thể và kháng nghị ôn hòa phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc.

3b4f338b40b937d65fbeaf8d08baa6c6.jpg
Các học viên tọa thiền trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York.

“Hãy tiếp tục nhé!”

Nhiều người qua đường khi thấy cảnh tượng nhóm học viên tọa thiền bên cạnh những tấm biểu ngữ phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc, đã dừng lại để tìm hiểu thêm thông tin.

Andy Angel, nhân viên một ngân hàng ở Manhattan, lần đầu tiên nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh đã khích lệ các học viên hãy kiên định với đức tin của mình và nói: “Tôi cũng sẽ nói cho các bạn của tôi biết về điều này. Xin đừng bỏ cuộc! Tình hình ở New York đang thay đổi, và tôi cũng tin rằng những thay đổi tương tự cũng sẽ diễn ra ở các thành phố khác. Chắc chắn là như vậy!

Một sinh viên ngành y tên là Daniel đang đi xe đạp dọc theo con sông Hudson thì thấy các học viên. Sau khi dừng lại và chụp vài bức ảnh, anh đã nói chuyện với một học viên và bị sốc khi biết được những tội ác tàn bạo mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

e3133a1dd10774543e57b92a18f1535a.jpg
Sinh viên ngành y, Daniel đang đi xe đạp dọc theo con sông Hudson thì nhìn thấy các học viên.

Hãy tiếp tục nhé!”, anh đã khích lệ các học viên, “Những gì các bạn đang làm hết sức quan trọng, bởi đó chính là cách giúp mọi người biết đến điều này”. Anh nói rằng anh hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết được những gì đang xảy ra và ủng hộ cho Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi sẽ chia sẻ thông tin này cho nhiều người hơn nữa”

Ấn tượng trước sự bình yên và hài hòa của các học viên đang tọa thiền, nhiều người đi bộ đã tham gia tập thử các bài công pháp của pháp môn. Trong số đó có ba chuyên gia y tế đến từ Pháp là Mechri Ouufa, Mraid Ncjet, và Akear Celine.

Tôi mới chỉ mất có 15 phút học các bài công pháp, mà tôi đã rất thích chúng rồi”, Mechri nói. Cô có thể cảm nhận được dòng năng lượng chuyển động trong cơ thể mình, điều đó khiến cô rất dễ chịu và vui vẻ. Cô cho biết, cô rất muốn tiếp tục tập luyện khi trở về Pháp.

Trước đây, cô đã từng được nghe nói về tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Trung Quốc. “Nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là mổ cướp nội tạng sống từ các học viên thực sự là khủng khiếp”, cô nói.

e547e54247448ad5115d860e189350a8.jpg
Ba chuyên gia y tế đến từ Pháp Mechri Ouufa, Mraid Ncjet, và Akear Celine – đều thể hiện sự ủng hộ của mình cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Mraid cho biết cô rất hứng thú với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cô vô cùng bàng hoàng trước những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc và nói: “Tôi sẽ chia sẻ thông tin này với nhiều người hơn nữa” bằng cách đăng các bức ảnh lên Facebook và các phương tiện truyền thông xã hội khác.

Không khí thanh bình của các học viên đang tọa thiền đã thu hút ông Henk và cô con gái đến từ Hà Lan. “Thật khó để có thể tin được một pháp môn ôn hòa đến như vậy lại bị cấm ở Trung Quốc”, cô con gái của ông cho biết. “Các bạn đã làm đúng, và tôi ủng hộ các bạn!”

5b7a297c5563e4101f4f18df4a64dddd.jpg
Ông Henk cùng con gái đến từ Hà Lan ca ngợi sự ôn hòa của các học viên.

Cô Margaret Welsh từ Tây Ban Nha đến New York để tham dự một hội nghị quốc tế. Cô cảm thấy kinh ngạc khi biết người dân đang bị bức hại chỉ vì đức tin của mình ở Trung Quốc. Cô nói: “Mọi người nên có quyền thực hành tín ngưỡng của mình… Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt”.

Theo Minh Huệ

 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?