Chiến hạm lớn nhất hải quân Anh diễn tập bảo vệ Olympic

05/05/12, 22:55 Thế giới

Tàu sân bay trực thăng HMS Ocean, tàu chiến lớn nhất của Hải quân hoàng gia Anh, hôm qua đã tiến vào sông Thames ở London để tham gia cuộc tập kéo dài 9 ngày nhằm đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào đại hội thể thao Olympic sắp tới.


HMS Ocean lướt trên sông Thames, đi qua đập chắn lũ Thames Barrier, trong khuôn khổ cuộc diễn tập mang tên “Người bảo vệ Olympic”, bắt đầu hôm 2/5.


Một trực thăng bay trên chiến hạm HMS Ocean.


HMS Ocean xuất phát từ Gravesend, đi vào sông Thames để tới Greenwich, nơi nó sẽ neo đậu làm trung tâm hậu cần hàng hải và vệ phóng trực thăng đảm bảo an ninh cho Olympic, London diễn ra từ 27/7-12/8.


HMS Ocean đang đi ngang qua khu trung tâm thương mại Canary Wharf của London.


Người dân ngắm nhìn tàu chiến lớn nhất của Hải quân hoàng gia Anh khi nó đi ngang qua Đại học hải quân Greenwich.


Một binh sĩ đứng gác khi tàu HMS Ocean đi qua sân vận động O2 Arena.


“Người bảo vệ Olympic” là cuộc tổng diễn tập lần cuối để đánh giá công tác đảm bảo an ninh cho Thế vận hội 2012.


Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra từ trên không trong thời gian diễn ra Thế vận hội.


Một binh sĩ ngồi trên chiếc trực thăng Lynx trên chiến hạm HMS Ocean.



HMS Ocean là tàu chiến lớn nhất của hải quân Anh, có thể chở 1.100 người, cùng các ngư lôi, súng và rađa.


Năm ngoái, HMS Ocean đã được điều tới Libya và hoạt động ở ngoài khơi bờ biển nước này trong 4 tháng.


Một trực thăng Lynx chuẩn bị hạ cánh xuống HMS Ocean.


Hai tàu kéo lai dắt tàu sân bay trực thăng HMS Ocean trên sông Thames.

Mọi người tham gia một cuộc họp được tổ chức ngay trên tàu HMS Ocean.


HMS Ocean đi qua một đoạn cáp treo bắc qua sông Thames.
 

An Bình
Theo Telegraph/ (dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?