Hung thủ giỏi võ giết xe ôm ở quận 2 bị bắt tại khách sạn 5 sao

25/02/16, 16:06 Việt Nam

Sau khi giết tài xế xe ôm, Minh cướp phương tiện của nạn nhân mang về gửi dưới hầm của tòa nhà. Cảnh sát ập vào bắt khi anh ta đang ăn trưa ở một khách sạn 5 sao

1456374459gietxeom_2
Minh bị bắt tại khách sạn

Ngày 25/2, Công an quận Bình Thạnh cho biết đang hoàn tất thủ tục chuyển nghi can Nguyễn Hoàng Minh (20 tuổi, ở quận Bình Thạnh) lên Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP HCM để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh cho biết, Minh là hung thủ sát hại ông Lưu Thanh Sơn (61 tuổi, ở quận 2), hành nghề chạy xe ôm tại hẻm số 212 đường Ngô Tất Tố, khu phố 2, phường 22, quận Bình Thạnh.

Sáng 23/2, nhận được tin báo có án mạng, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường.

Tại đây cảnh sát nhận dạng được hung thủ từ hình ảnh camera an ninh. Theo đó nghi can được xác định còn khá trẻ, mặc chiếc áo có in dòng chữ “Sai Gon Jiu Jitsu”. Trước khi tẩu thoát, thanh niên cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân.

Sau đó, Công an quận Bình Thạnh báo cho công an các phường trên địa bàn phối hợp tìm kiếm chiếc xe gắn máy hiệu Wave màu đỏ đen của ông Sơn.

Ngay trong chiều 23/2, cảnh sát xác định phương tiện của nạn nhân đang để tại tầng hầm B1 tòa nhà The Manor 1, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Qua hệ thống camera ghi nhận rạng sáng 23/2, một thanh niên đã mang phương tiện đến gửi.

20160225_110831
Minh tại cơ quan công an

Công an xác định được thanh niên này là Nguyễn Hoàng Minh, đang sống tại chung cư cao cấp The Manor 1.

Trưa 24/2, Minh theo mẹ đi gặp một người quen rồi ăn uống tại khách sạn 5 sao Sofitel, đường Lê Duẩn, quận 1.

Đến 13h cùng ngày, khi đã nhận đầy đủ chứng cứ, nhiều trinh sát tiếp cận bắt giữ Minh. Người mẹ của nghi can quá bất ngờ nên ngất xỉu tại chỗ.

Cùng lúc đó, tổ trinh sát khám xét tủ đồ cá nhân của Minh tại phòng tập Gym ở tòa nhà The Manor 1, thu giữ đồng hồ, giấy tờ cá nhân của ông Sơn.

Theo Zing

 

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời